Ý nghĩa của việc Chúa Giê-su và tín hữu là những viên đá sống trong 1 Phi-e-rơ 2:4-5 là gì?

03 December, 2025
19 phút đọc
3,632 từ
Chia sẻ:

Ý Nghĩa Của Việc Chúa Giê-su và Tín Hữu Là Những Viên Đá Sống Trong 1 Phi-e-rơ 2:4-5

Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân luôn tìm kiếm để hiểu rõ hơn về căn tính, vị trí và mục đích của mình trong kế hoạch vĩ đại của Đức Chúa Trời. Phân đoạn Kinh Thánh trong 1 Phi-e-rơ 2:4-5 đã cung cấp một hình ảnh vô cùng sống động và đầy đủ ý nghĩa để trả lời cho những tìm kiếm đó. Hình ảnh "viên đá sống" không chỉ mô tả về Chúa Giê-su Christ, Đá Góc Nhà, mà còn mở rộng cho mọi tín hữu. Để thấu hiểu trọn vẹn sứ điệp này, chúng ta cần đi sâu vào bối cảnh thư tín, ngôn ngữ nguyên bản, và mạch văn của toàn bộ Kinh Thánh.

Bối Cảnh và Nguyên Văn Của 1 Phi-e-rơ 2:4-5

Trước khi đi vào giải nghĩa, chúng ta cần đặt phân đoạn này vào đúng vị trí của nó. Thư tín thứ nhất của Phi-e-rơ được viết cho các tín hữu "tản lạc" trong sự thử thách và khổ đau (1 Phi-e-rơ 1:1). Mục đích của sứ đồ là khích lệ họ sống đời sống thánh khiết (1:15-16) và vững vàng trong đức tin, dù phải đối diện với sự chế báng, thử thách. Chương 2 là một cao trào của sự dạy dỗ về căn tính mới của Cơ Đốc nhân.

Chúng ta hãy đọc nguyên văn từ Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925 (Bản Truyền Thống):

"Hãy đến cùng Ngài, là hòn đá sống, bị loài người bỏ ra, nhưng được chọn lựa và quý trọng trước mặt Đức Chúa Trời, 5 anh em cũng như đá sống, được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời." (1 Phi-e-rơ 2:4-5)

Trong nguyên bản tiếng Hy Lạp (Greek), từ được dùng cho "đá" ở đây là "λίθος" (lithos), chỉ một hòn đá thông thường, có thể được đẽo gọt để xây dựng. Điểm đặc biệt là tính từ "sống" (ζῶντες - zōntes) đi kèm. Chúa Giê-su được gọi là "λίθον ζῶντα" (lithon zōnta - đá sống), và tín hữu là "λίθοι ζῶντες" (lithoi zōntes - những viên đá sống). Sự "sống" này bắt nguồn từ sự phục sinh của chính Chúa Giê-su (1 Phi-e-rơ 1:3) và được truyền thông qua đức tin nơi Ngài.

Chúa Giê-su - Hòn Đá Sống Bị Loài Người Bỏ Ra Nhưng Được Đức Chúa Trời Chọn Lựa

Phi-e-rơ bắt đầu bằng lời kêu gọi: "Hãy đến cùng Ngài". Động từ "đến" (προσέρχομαι - proserchomai) trong tiếng Hy Lạp mang nghĩa đến gần, tiếp cận với thái độ tôn kính, thường được dùng cho sự đến gần Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 4:16; 7:25). Đối tượng mà chúng ta đến cùng chính là Chúa Giê-su, Hòn Đá Sống.

Hình ảnh này của Phi-e-rơ không phải ngẫu nhiên. Trong Ma-thi-ơ 16:16-18, chính Phi-e-rơ đã tuyên xưng: "Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống". Chúa Giê-su đáp lại: "Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ (Πέτρος - Petros, một hòn đá), ta sẽ lập Hội thánh ta trên vầng đá (πέτρα - petra, tảng đá lớn, nền tảng) nầy". Nền tảng của Hội thánh không phải là Phi-e-rơ, mà là chính lời tuyên xưng về Đấng Christ - Con Đức Chúa Trời hằng sống. Giờ đây, trong thư tín của mình, Phi-e-rơ đang chỉ độc giả đến với chính Vầng Đá Nền Tảng ấy.

Phi-e-rơ mô tả hai số phận trái ngược của Hòn Đá này:

  • Bị loài người bỏ ra (ἀποδεδοκιμασμένον - apodedokimasmenon): Từ này mang nghĩa bị từ chối sau khi đã được kiểm tra, bị khước từ như một vật vô giá trị. Điều này ứng nghiệm trực tiếp trong sự chối bỏ và đóng đinh Chúa Giê-su của các lãnh đạo Do Thái và dân chúng (Công vụ 4:11). Họ đã "kiểm tra" Ngài, xem Ngài có phải là Đấng Mê-si theo ý họ không, và họ đã loại bỏ Ngài.
  • Được chọn lựa và quý trọng trước mặt Đức Chúa Trời (παρὰ δὲ Θεῷ ἐκλεκτὸν ἔντιμον - para de Theō eklekton entimon): Trong khi con người khước từ, Đức Chúa Trời lại tuyên bố Ngài là Được Chọn (eklekton)Quý Trọng (entimon). Đây là sự xác nhận thiên thượng về giá trị và địa vị của Chúa Giê-su. Thi Thiên 118:22 đã báo trước: "Hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra, Đã trở nên đá góc nhà".

Như vậy, Hòn Đá Sống Chúa Giê-su là đá góc nhà (ἀκρογωνιαῖος - akrogōniaios) như được nhắc đến ở câu 6-7. Đá góc là viên đá quan trọng nhất, quyết định sự vuông vức, thẳng hàng và vững chắc cho cả công trình. Sự sống của Ngài (sự phục sinh) khiến Ngài là nền tảng sống động và đem lại sự sống cho bất cứ ai đặt đời sống mình trên Ngài.

Tín Hữu - Những Viên Đá Sống Được Xây Nên Nhà Thiêng Liêng

Từ căn tính của Đá Góc, Phi-e-rơ chuyển tiếp một cách tuyệt vời sang căn tính của chúng ta: "anh em cũng như đá sống". Đây không phải là một sự so sánh tách biệt, mà là một sự kết nối mật thiết, phụ thuộc. Chúng ta chỉ trở nên "đá sống" khi và chỉ khi chúng ta "đến cùng" Đá Sống là Chúa Giê-su. Sự sống thuộc linh của chúng ta hoàn toàn bắt nguồn từ sự sống phục sinh của Ngài.

Mục đích của việc trở nên những viên đá sống không phải để tồn tại riêng lẻ, mà là: "được xây nên nhà thiêng liêng".

  • Được xây nên (οἰκοδομεῖσθε - oikodomeisthe): Đây là động từ thụ động, nghĩa là chúng ta được xây dựng. Kiến trúc sư và thợ xây chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta không tự xây mình lên, nhưng để cho Đức Chúa Trời dùng Lời Ngài, Thánh Linh Ngài và các ân tứ trong Hội Thánh để gắn kết và xây dựng chúng ta lại với nhau.
  • Nhà thiêng liêng (οἶκος πνευματικὸς - oikos pneumatikos): Đây không phải là một ngôi nhà vật chất, mà là một đền thờ thuộc linh. Sứ đồ Phao-lô cũng dùng hình ảnh tương tự: "Anh em là nhà của Đức Chúa Trời... nền của nhà đó là sứ đồ cùng đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà" (Ê-phê-sô 2:19-22). Mỗi tín hữu là một viên đá, và tất cả cùng nhau tạo thành một chỗ ở thiêng liêng cho Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh.

Hình ảnh này phá vỡ quan niệm tôn giáo cá nhân. Đức tin Cơ Đốc không phải là một hành trình đơn độc. Chúng ta được cứu để thuộc về một cộng đồng được xây dựng, một thân thể sống động. Viên đá riêng lẻ dễ bị cuốn trôi, nhưng những viên đá được gắn kết chặt vào Đá Góc và với nhau sẽ tạo nên một công trình vững chắc, trường tồn.

Chức Tế Lễ Thánh và Của Tế Lễ Thiêng Liêng

Khi đã trở thành đền thờ sống động, chức năng tự nhiên của chúng ta là: "làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng". Đây là một cuộc cách mạng trong tư duy tôn giáo. Trong Cựu Ước, chỉ có dòng dõi A-rôn mới được làm thầy tế lễ, và việc dâng tế lễ chỉ diễn ra trong đền thờ Giê-ru-sa-lem. Nhưng trong Tân Ước, mọi tín hữu đều là thầy tế lễ thánh.

Phi-e-rơ đã áp dụng trực tiếp lời hứa trong Xuất Ê-díp-tô Ký 19:6 cho Hội Thánh: "Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta" (1 Phi-e-rơ 2:9). Chức tế lễ thánh (ἱεράτευμα ἅγιον - hierateuma hagion) của chúng ta bao gồm:

  1. Chức năng trung gian (thay mặt con người đến với Đức Chúa Trời): Chúng ta cầu thay cho thế gian (1 Ti-mô-thê 2:1).
  2. Chức năng thờ phượng (thay mặt Đức Chúa Trời công bố cho con người): Chúng ta rao truyền những việc diệu kỳ của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm vào nơi sáng láng lạ lùng (1 Phi-e-rơ 2:9).

Với tư cách là thầy tế lễ, chúng ta dâng lên "của tế lễ thiêng liêng". Đây không phải là sinh tế bằng thú vật, mà là:

  • Đời sống cả thể xác lẫn tâm linh: "Vậy, hỡi anh em, hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em" (Rô-ma 12:1).
  • Lời ngợi khen và công việc lành: "Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra... Vì sự làm việc lành và sự bố thí cũng là một của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời" (Hê-bơ-rơ 13:15-16).
  • Đức tin và sự phục vụ: Sự hy sinh của Phi-líp (Phi-líp 2:17), sự ban cho của người Phi-líp (Phi-líp 4:18) đều được xem như của lễ thiêng liêng.

Quan trọng nhất, những của lễ này chỉ "nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời". Sự dâng tế của chúng ta không dựa trên sự toàn hảo của chính mình, mà hoàn toàn dựa trên giá trị của Chúa Giê-su Christ, Đấng Trung Bảo duy nhất.

Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hằng Ngày

Sự dạy dỗ thâm sâu này không chỉ dừng lại ở lý thuyết, mà phải biến thành hiện thực trong đời sống mỗi tín hữu.

1. Luôn "Đến Cùng" Chúa Giê-su - Đá Sống: Mọi sự bắt đầu từ mối liên hệ cá nhân với Chúa. "Đến cùng" Ngài mỗi ngày qua sự cầu nguyện, đọc và suy ngẫm Lời Chúa. Khi gặp thử thách, sự chối bỏ, hay cảm thấy mình vô giá trị, hãy nhớ rằng chúng ta được xây dựng trên Đấng đã từng bị loại bỏ nhưng được Đức Chúa Trời tôn quý. Sự chấp nhận của Ngài dành cho chúng ta là tuyệt đối.

2. Sống Với Nhận Thức Mình Là "Đá Sống": Chúng ta mang trong mình sự sống của Đấng Christ. Điều này có nghĩa chúng ta không còn là "đá chết" dưới quyền lực của tội lỗi và sự hư mất. Hãy sống xứng đáng với sự sống đã được ban cho, để sự sống đó tỏa ra qua tình yêu thương, sự vui mừng, bình an và thánh khiết.

3. Để Cho Đức Chúa Trời "Xây Dựng" Mình Trong Cộng Đồng Hội Thánh: Đừng sống đức tin cách cô lập. Hãy tích cực tham gia vào đời sống Hội thánh địa phương. Sẵn sàng để Lời Chúa đẽo gọt, để Thánh Linh Ngài nhắc nhở, và để các anh chị em trong Chúa khích lệ, góp ý, sửa dạy. Chúng ta cần nhau để trở nên một công trình vững chắc.

4. Thi Hành "Chức Tế Lễ Thánh" Mỗi Ngày: Xem mọi công việc, mọi lời nói, mọi suy nghĩ và mối quan hệ như một cơ hội để dâng của lễ thiêng liêng lên cho Chúa. - Trong gia đình: Sự nhịn nhục, yêu thương vợ/chồng con cái là của lễ. - Trong công việc: Làm việc hết lòng như làm cho Chúa là của lễ (Cô-lô-se 3:23). - Trong xã hội: Lời nói tử tế, hành động giúp đỡ, đức tin kiên trì giữa nghịch cảnh là của lễ đẹp ý Đức Chúa Trời. - Trong sự thờ phượng: Lời ngợi khen, lời cảm tạ chân thành từ tấm lòng là hương thơm thiêng liêng.

5. Sống Với Mục Đích Làm Vinh Hiển Đức Chúa Trời: Toàn bộ công trình "nhà thiêng liêng" này tồn tại là để Đức Chúa Trời ngự trị và được tôn vinh. Đời sống chúng ta phải trở nên nơi bày tỏ vinh quang, ân điển và tình yêu của Ngài cho thế giới đang quan sát.

Kết Luận

Hình ảnh Chúa Giê-su và tín hữu là những viên đá sống trong 1 Phi-e-rơ 2:4-5 là một ẩn dụ đầy quyền năng, tóm tắt trọn vẹn kế hoạch cứu rỗi và mục đích của Đức Chúa Trời cho Hội Thánh. Chúa Giê-su, Hòn Đá Sống bị con người khước từ nhưng được Đức Chúa Trời tôn quý, là nền tảng độc nhất và vững chắc. Khi chúng ta bằng đức tin "đến cùng" Ngài, chúng ta được biến đổi để trở nên những "viên đá sống" khác, được Đức Chúa Trời xây dựng nên một đền thờ thiêng liêng sống động.

Trong đền thờ ấy, mỗi chúng ta đều có một vị trí và đều thi hành chức vụ thầy tế lễ thánh, dâng lên những của lễ thiêng liêng đẹp lòng Đức Chúa Trời nhờ Chúa Giê-su Christ. Đây không phải là đặc quyền cho một số ít người, mà là căn tính chung của mọi tín hữu, bất kể hoàn cảnh, địa vị hay khả năng.

Giữa một thế giới đầy biến động, nơi con người dễ dàng cảm thấy lạc lõng và vô giá trị, lời hứa này vang lên như một lời xác quyết đời đời: Bạn là một viên đá sống trong công trình kiến trúc vĩ đại của Đức Chúa Trời. Hãy cứ vững lòng bám chắc lấy Đá Góc Nhà là Chúa Giê-su Christ, và để Ngài tiếp tục xây dựng bạn cùng với các anh chị em khác thành một nơi ở đẹp đẽ cho sự hiện diện của Ngài, hôm nay và cho đến đời đời.




Quay Lại Bài Viết