Tôi đã phạm tội _____. Chúa có tha tội cho tôi không?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,910 từ
Chia sẻ:

Tôi Đã Phạm Tội. Chúa Có Tha Tội Cho Tôi Không?

Lời thú nhận “Tôi đã phạm tội” là một trong những lời chân thật, can đảm và quan trọng nhất mà một con người có thể thốt lên. Nó đánh dấu sự thức tỉnh lương tâm trước sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, luôn đi kèm với nó là nỗi hoang mang, lo sợ và câu hỏi day dứt: **“Chúa có tha thứ cho tôi không?”**. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá câu trả lời đầy hy vọng nhưng cũng vô cùng nghiêm túc cho vấn đề căn cốt này của đời sống đức tin.

I. Bản Chất Của Tội Lỗi Và Nỗi Xa Cách

Trước khi hiểu về sự tha thứ, chúng ta phải hiểu rõ điều chúng ta cần được tha thứ: tội lỗi. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ thường dùng là “chatta’th” (חַטָּאת), có nghĩa đen là “trật mục tiêu” hoặc “sai trật”. Còn trong tiếng Hy Lạp Tân Ước là “hamartia” (ἁμαρτία), cũng mang ý nghĩa tương tự: không đạt được tiêu chuẩn, sai mục đích. Tội lỗi, vì vậy, không chỉ là những hành động xấu cụ thể, mà là tình trạng “trật mục tiêu” vinh quang của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23).

Kinh Thánh mô tả tội lỗi như một bức tường ngăn cách giữa con người với Đấng Tạo Hóa: “Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa” (Ê-sai 59:2). Hậu quả của tội lỗi là sự chết – cả thuộc linh lẫn đời đời (Rô-ma 6:23). Chính trong bối cảnh tuyệt vọng này, câu hỏi về sự tha thứ trở nên cấp thiết.

II. Nền Tảng Của Sự Tha Tội: Công Giá Đã Được Trả

Lời đáp cho câu hỏi “Chúa có tha được không?” nằm ở chính bản tính của Đức Chúa Trời. Ngài vừa là **Đấng Công Bình Thánh Khiết**, vừa là **Đấng Yêu Thương và Hay Thương Xót**. Sự công bình đòi hỏi tội lỗi phải bị trừng phạt; tình yêu thương khao khát phục hồi người có tội. Làm sao giải quyết mâu thuẫn tưởng chừng nan giải này?

Câu trả lời trọn vẹn nằm ở **Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời**. Ngài chính là “Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi” (Giăng 1:29). Trong tiếng Hy Lạp, từ “cất” (airō - αἴρω) mang nghĩa cất đi, mang đi, xóa bỏ. Sứ đồ Giăng giải thích: “Ngài là của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa” (1 Giăng 2:2). Từ “chuộc tội” ở đây (hilasmos - ἱλασμός) nói đến sự làm nguôi cơn thịnh nộ, sự đền tội thay.

Sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá không phải là cái chết của một người tử đạo, mà là **sự hy sinh chuộc tội có một không hai**. Ngài gánh lấy án phạt mà chúng ta đáng chịu: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Vì vậy, nền tảng của mọi sự tha thứ không dựa trên cảm xúc nhất thời của Đức Chúa Trời, mà dựa trên **sự kiện lịch sử và công giá đã đổ ra một lần đủ cả** trên đồi Gô-gô-tha. Điều này khẳng định: Sự tha thứ đã được Chúa chuẩn bị sẵn và mua bằng giá rất cao.

III. Điều Kiện Để Nhận Lãnh Sự Tha Thứ: Sự Ăn Năn Và Đức Tin

Dù sự tha thứ đã được Chúa Giê-xu mua sẵn, nhưng nó không được áp dụng một cách tự động hay vô điều kiện cho mọi người. Kinh Thánh chỉ ra một con đường rõ ràng để cá nhân đón nhận sự tha thứ ấy. Đó là **sự ăn năn và đức tin**.

1. Sự Ăn Năn (Metanoia - Μετανοέω): Đây không chỉ là cảm giác hối tiếc vì bị bắt quả tang hoặc vì hậu quả, mà là một **sự thay đổi tâm trí và đường hướng**. Từ Hy Lạp “metanoia” ghép bởi meta (thay đổi) và nous (tâm trí). Nó là sự quay lưng lại với tội lỗi và quay về cùng Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu khởi đầu chức vụ bằng lời rao giảng: “Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần” (Ma-thi-ơ 4:17). Sứ đồ Phi-e-rơ cũng dạy: “Vậy, hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi” (Công vụ 3:19).

2. Đức Tin (Pistis - Πίστις) Nơi Chúa Giê-xu Christ: Ăn năn phải đi đôi với đức tin. Chúng ta tin rằng chỉ có Chúa Giê-xu và sự chết đổ huyết của Ngài mới có quyền năng xóa tội chúng ta. “Hãy tin Đức Chúa Jêsus Christ, thì ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu” (Công vụ 16:31). Đức tin này không phải là một cảm giác mơ hồ, mà là sự **tin cậy và nương dựa cá nhân** vào Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình.

Lời hứa quý báu cho những ai đến với Chúa trên con đường này là: “Ví bằng chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác” (1 Giăng 1:9). “Xưng tội” (homologeō - ὁμολογέω) có nghĩa là “nói ra điều giống nhau”, tức đồng ý với cách nhìn của Đức Chúa Trời về tội lỗi của mình, không bào chữa, không giấu giếm.

IV. Phạm Vi Của Sự Tha Thứ: “Tội ____” Của Bạn Có Thể Được Tha Không?

Khi bạn điền vào chỗ trống “____” bằng tội lỗi cụ thể của mình – dù là tội lớn nhỏ, công khai hay thầm kín, về hành động hay tư tưởng – câu trả lời của Kinh Thánh vẫn là **“CÓ”**. Tuy nhiên, điều này cần được hiểu đúng.

Chúa Giê-xu phán: “Mọi tội lỗi sẽ được tha cho người ta, và mọi lời phạm thượng cũng sẽ được tha” (Mác 3:28). Sứ đồ Phao-lô, từng là kẻ bách hại Hội Thánh, cũng làm chứng: “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu” (1 Ti-mô-thê 1:15). Ngay cả tội chối Chúa của Phi-e-rơ cũng đã được tha thứ và người được phục hồi cách trọn vẹn.

Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cảnh báo về một thái độ cứng lòng, cố tình khinh thường ân điển Chúa. Đó là “tội phạm đến Đức Thánh Linh” (Ma-thi-ơ 12:31-32) – không phải là một hành động đơn lẻ, mà là thái độ **chối bỏ và phỉ báng Đức Thánh Linh một cách có chủ ý và liên tục**, đến mức hoàn toàn chai lì lương tâm, quy công việc của Thánh Linh cho ma quỷ, và do đó từ chối chính phương tiện duy nhất để được cứu. Người thật lòng lo sợ mình đã phạm tội này thường là dấu hiệu cho thấy họ chưa phạm, bởi lương tâm họ vẫn còn nhạy cảm.

Vì vậy, nếu bạn đang run rẩy hỏi “Tội của tôi có quá lớn không?”, hãy nhìn lên thập tự giá. Ân điển của Chúa còn lớn hơn tội lỗi của bạn. “Ấy là tại nơi Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài” (Ê-phê-sô 1:7).

V. Ứng Dụng Thực Tế: Sống Trong Sự Tự Do Của Sự Tha Thứ Đã Lãnh Nhận

Nhận được sự tha thứ không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu của một cuộc đời mới. Dưới đây là vài ứng dụng thực tế:

1. Xưng Tội Cụ Thể Với Chúa: Đừng chỉ nói chung chung. Hãy đến trước mặt Chúa, gọi đúng tên tội lỗi của mình (tham lam, giận dữ, dối trá, ô uế…), xưng nhận với Ngài, và tiếp nhận lời hứa trong 1 Giăng 1:9.

2. Tin Cậy Vào Lời Hứa, Không Tin Vào Cảm Xúc: Cảm giác tội lỗi có thể còn dai dẳng, nhưng đức tin dựa trên Lời Đức Chúa Trời là sự thật. Ngài đã phán Ngài tha thứ, thì đó là sự thật tuyệt đối. “Huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (1 Giăng 1:7).

3. Từ Bỏ Mặc Cảm Và Lên Án: Kẻ kiện cáo chúng ta là ma quỷ (Khải Huyền 12:10). Một khi đã được tha, chúng ta không còn ở dưới sự lên án nữa (Rô-ma 8:1). Hãy từ chối nghe những lời cáo buộc của kẻ thù.

4. Thực Hành Sự Tha Thứ Với Người Khác: Một tấm lòng đã cảm nhận sự tha thứ khôn lường của Chúa sẽ học cách tha thứ cho người khác. Đây là mệnh lệnh và cũng là dấu hiệu của con cái Chúa (Ma-thi-ơ 6:14-15).

5. Bước Đi Trong Thánh Linh: Được tha thứ, chúng ta được ban cho Đức Thánh Linh để có quyền năng sống đẹp lòng Chúa. Hãy nhờ cậy Ngài mỗi ngày để không làm nô lệ cho tội lỗi nữa (Ga-la-ti 5:16).

Kết Luận: Lời Mời Của Ân Điển

Vậy, câu trả lời cuối cùng cho “Tôi đã phạm tội. Chúa có tha cho tôi không?” là một tiếng **“CÓ”** vang dội, đặt nền tảng trên sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời không chỉ có khả năng tha thứ, mà Ngài còn khao khát làm điều đó. “Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên” (Ê-sai 1:18).

Nếu bạn đang chất chứa tội lỗi, đừng chạy trốn khỏi mặt Chúa. Hãy chạy đến với Ngài. Sự ăn năn thật và đức tin nơi Chúa Giê-xu mở ra cánh cửa của ân điển, nơi bạn không chỉ được tha tội, mà còn được nhận làm con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Sự tha thứ của Ngài là trọn vẹn, tự do và biến đổi cuộc đời. Hãy đứng lên, bước ra khỏi bóng tối của tội lỗi và mặc cảm, để bước vào sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời.


“Hỡi kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28)

Quay Lại Bài Viết