Sống trong Đấng Christ có nghĩa là gì (Ga-la-ti 2:20)?
Ga-la-ti 2:20 là một trong những câu Kinh Thánh quan trọng nhất của Tân Ước, tóm tắt tinh túy của đời sống Cơ Đốc. Sứ đồ Phao-lô viết: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” Câu này vẽ nên bức tranh sống động về mối liên hệ giữa tín đồ và Chúa Giê-xu Christ: sự đồng chết, đồng sống lại và sự hiện diện thường trực của Ngài trong đời sống chúng ta. Nhưng “sống trong Đấng Christ” có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá sâu xa câu Kinh Thánh này và những hàm ý thực tiễn cho đời sống hằng ngày của Cơ Đốc nhân.
1. Bối cảnh và phân tích Ga-la-ti 2:20
Thư Ga-la-ti được viết cho các Hội Thánh tại vùng Ga-la-ti đang đối diện với sự dạy dỗ sai lạc rằng người tin Chúa phải tuân theo Luật Môi-se, đặc biệt là phép cắt bì, để được cứu. Phao-lô nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi là bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, chứ không bởi việc làm của luật pháp. Trong chương 2, ông trình bày về sự tự do trong ân điển và mô tả đời sống mới của người tin Chúa.
Ga-la-ti 2:20 xuất hiện trong phần Phao-lô bảo vệ sứ điệp Phúc Âm: “Vì tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi...” Đây là lời khẳng định cá nhân của Phao-lô, nhưng cũng là lẽ thật cho mọi tín đồ.
a. “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ”
Trong nguyên văn Hy Lạp, động từ “bị đóng đinh với” là συνεσταύρωμαι (sunestaurōmai), thì hoàn thành, thể thụ động, diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả vẫn tiếp diễn. “Cùng bị đóng đinh với Đấng Christ” nghĩa là khi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh trên thập tự giá, người tin Ngài cũng đã đồng chết với Ngài. Điều này không chỉ là biểu tượng, mà là một thực tại thuộc linh. Như Rô-ma 6:6 giải thích: “Vì biết rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa.” Sự đồng chết này có nghĩa là bản chất tội lỗi cũ của chúng ta đã bị xử lý, và chúng ta được giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi.
b. “Mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi”
Phao-lô nói tiếp: “mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi.” Động từ “sống” (ζῶ, zō) là thì hiện tại, chỉ sự sống đang tiếp diễn. Sự sống mới này không còn là “tôi” (bản ngã cũ) sống nữa, mà là chính Chúa Christ sống trong tôi. Đây là mầu nhiệm của sự hiệp nhất với Christ. Người tin nhận Chúa Giê-xu được ban cho Đức Thánh Linh, và Chúa Christ ngự trong lòng họ qua đức tin (Ê-phê-sô 3:17). Sự sống của chúng ta giờ đây là sự sống của Đấng Christ – sự sống thánh khiết, yêu thương và đắc thắng.
c. “Nay tôi còn sống trong xác thịt, là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.”
Phao-lô xác nhận rằng ông vẫn đang sống trong thân thể xác thịt, nhưng cách sống đó là “trong đức tin của Con Đức Chúa Trời”. Cụm “trong đức tin” (ἐν πίστει, en pistei) có thể hiểu là “bởi đức tin” hoặc “trong mối liên hệ đức tin”. Đức tin hướng về Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu chúng ta và tự hiến mình vì chúng ta. Tình yêu hy sinh của Chúa là nền tảng cho sự sống mới này. Như vậy, sống trong Đấng Christ là sống bằng đức tin nơi Con Đức Chúa Trời và nhận biết tình yêu cứu chuộc của Ngài.
2. Sống trong Đấng Christ: Định nghĩa và ý nghĩa
Khái niệm “trong Đấng Christ” (ἐν Χριστῷ, en Christō) xuất hiện nhiều lần trong các thư của Phao-lô. Nó mô tả vị trí và tình trạng mới của người tin Chúa: chúng ta được đặt vào trong Chúa Christ, như một cành nho gắn liền với thân nho (Giăng 15:1-5). Khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được hiệp nhất với Ngài trong sự chết, sự sống lại và sự vinh hiển của Ngài. Đây là sự kết hợp thuộc linh, nhưng rất thật.
a. Hiệp nhất với Christ trong sự chết và sự sống lại (Rô-ma 6:3-11)
Rô-ma 6 dạy rằng chúng ta đã được báp-tem vào sự chết của Đấng Christ, và cũng được sống lại với Ngài để bước đi trong đời sống mới. Sự đồng chết với Christ giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi; sự đồng sống lại ban cho chúng ta năng lực để sống cho Đức Chúa Trời. Vậy, sống trong Đấng Christ là sống với tư cách người đã chết đối với tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời trong Christ Giê-xu.
b. Là tạo vật mới (2 Cô-rinh-tô 5:17)
“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” Ở trong Đấng Christ có nghĩa là chúng ta thuộc về một thế giới mới, với bản chất mới, mục đích mới và hy vọng mới. Chúng ta không còn bị định nghĩa bởi quá khứ tội lỗi, mà bởi mối liên hệ với Christ.
c. Sự sống từ Christ như cây nho (Giăng 15:1-8)
Chúa Giê-xu phán: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều trái, vì ngoài Ta các ngươi chẳng làm chi được.” Sự ở lại trong Christ là điều kiện để có sự sống và kết quả. Như nhánh nho nhận nhựa sống từ thân, chúng ta nhận sự sống thuộc linh từ Christ. Điều này đòi hỏi sự kết hợp thường xuyên, tương giao và vâng phục.
3. Đặc điểm của cuộc sống trong Đấng Christ
Sống trong Đấng Christ không chỉ là một khái niệm thần học, mà là một lối sống thực tế hàng ngày, được biểu hiện qua những đặc điểm sau:
a. Được tự do khỏi luật pháp và tội lỗi
Ga-la-ti 5:1: “Ấy là để được tự do mà Christ đã buông tha chúng ta. Vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.” Khi sống trong Đấng Christ, chúng ta không còn bị luật pháp lên án hay tội lỗi cai trị, vì chúng ta đã chết với Christ và được sống bởi Thánh Linh. Tuy nhiên, sự tự do này không phải để phóng túng, mà để phục vụ lẫn nhau trong tình yêu (Ga-la-ti 5:13).
b. Sống bởi đức tin
Như Ga-la-ti 2:20 nói, chúng ta sống “trong đức tin của Con Đức Chúa Trời”. Đức tin là phương tiện để nhận lãnh ân điển và duy trì mối liên hệ với Christ. Hê-bơ-rơ 11:6 dạy: “Vả, không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài.” Sống bởi đức tin nghĩa là tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh, hành động dựa trên Lời Ngài, và nhìn nhận rằng mọi sự đều đến từ Ngài.
c. Được Chúa Christ cai quản
Cô-lô-se 3:15-17 mô tả: “Nguyền xin sự bình an của Christ cai trị trong lòng anh em... Nguyền xin lời của Christ ở đầy trong lòng anh em.” Khi Chúa Christ sống trong chúng ta, Ngài trở thành Chúa của mọi lĩnh vực đời sống. Chúng ta vâng phục quyền tể trị của Ngài và để Ngài dẫn dắt qua Thánh Linh.
d. Sự thánh hóa tiến triển
2 Cô-rinh-tô 3:18: “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.” Sống trong Đấng Christ có nghĩa là chúng ta đang được biến đổi nên giống như Ngài mỗi ngày. Quá trình thánh hóa là công việc của Thánh Linh, nhưng cũng đòi hỏi sự cộng tác của chúng ta (Phi-líp 2:12-13).
e. Đời sống cầu nguyện và Lời Chúa
Giăng 15:7: “Nếu các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.” Sự ở lại trong Christ bao hàm việc giữ Lời Ngài trong lòng và duy trì sự cầu nguyện. Đó là mối tương giao thân mật với Chúa, nơi chúng ta lắng nghe tiếng Ngài qua Kinh Thánh và trò chuyện với Ngài qua lời cầu nguyện.
f. Yêu thương và phục vụ
Ga-la-ti 5:6: “Vì trong Đấng Christ Giê-xu, cái có giá trị không phải là chịu cắt bì hay không, mà là đức tin hành động qua tình yêu thương.” Tình yêu thương là dấu hiệu rõ rệt của người ở trong Christ. Như Chúa đã yêu chúng ta, chúng ta cũng yêu anh em mình (Giăng 13:34-35). Sự phục vụ khiêm nhường, quảng đại là bằng chứng của đời sống mới.
4. Áp dụng thực tiễn: Làm thế nào để sống trong Đấng Christ mỗi ngày?
Lý thuyết thần học sẽ trở nên sống động khi chúng ta áp dụng vào đời sống thường nhật. Dưới đây là một số bước thực tiễn giúp chúng ta sống trong Đấng Christ:
a. Mỗi ngày từ bỏ chính mình (từ chối “tôi”)
Chúa Giê-xu dạy: “Nếu ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình, vác thập tự giá mình hằng ngày mà theo Ta” (Lu-ca 9:23). Sống trong Đấng Christ đòi hỏi chúng ta mỗi ngày chối bỏ bản ngã cũ, những ham muốn ích kỷ, và quyết định vâng theo ý muốn của Chúa. Điều này được thực hiện qua sự ăn năn và đầu phục.
b. Dựa vào Thánh Linh
Ga-la-ti 5:16: “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.” Thánh Linh là Đấng ngự trong chúng ta, ban năng lực để sống đời sống đẹp ý Chúa. Hãy nhận biết sự hiện diện của Ngài, cầu xin Ngài đầy dẫy và hướng dẫn chúng ta trong mọi quyết định.
c. Suy gẫm Lời Chúa
Thi-thiên 1:2-3 nói về người suy gẫm Lời Chúa ngày đêm: “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước... mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng.” Đọc, học, ghi nhớ và suy ngẫm Kinh Thánh giúp chúng ta biết Chúa hơn và sống theo ý Ngài. Lời Chúa là nguồn dinh dưỡng thuộc linh.
d. Sống đức tin qua hành động
Gia-cơ 2:17 nhắc nhở: “Đức tin nếu không có việc làm là đức tin chết.” Đức tin của chúng ta nơi Chúa Christ phải được thể hiện qua những việc làm yêu thương, sự công bình và sự thánh khiết. Hãy tìm cơ hội để phục vụ, giúp đỡ người khác, và làm chứng về Chúa.
e. Sống trong cộng đồng Hội Thánh
Hê-bơ-rơ 10:24-25 khuyên: “Hãy khuyên giục nhau... chớ bỏ sự nhóm lại...” Sống trong Đấng Christ không phải là cuộc hành trình đơn độc. Chúng ta cần Hội Thánh để được nâng đỡ, sửa dạy và cùng nhau lớn lên. Sự thông công với anh em tín hữu là phương tiện Chúa dùng để nuôi dưỡng đời sống chúng ta.
f. Phục vụ và làm chứng
Ma-thi-ơ 5:16: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha các ngươi ở trên trời.” Đời sống trong Đấng Christ tự nhiên sẽ tỏa ra ánh sáng cho thế gian. Hãy sẵn sàng chia sẻ Phúc Âm, kể về tình yêu Chúa, và dùng ân tứ để gây dựng Hội Thánh.
5. Kết luận
Ga-la-ti 2:20 không chỉ là câu Kinh Thánh để ghi nhớ, mà còn là lời tuyên bố và lối sống cho mọi tín đồ. Sống trong Đấng Christ có nghĩa là nhận biết rằng chúng ta đã đồng chết với Ngài trên thập tự giá, và giờ đây sự sống của chúng ta là sự sống của Ngài trong chúng ta. Điều này đem lại tự do, niềm vui, bình an và hy vọng. Dù chúng ta vẫn còn sống trong thân xác, nhưng chúng ta sống bằng đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu chúng ta và phó chính mình vì chúng ta.
Ước mong mỗi chúng ta mỗi ngày kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa, để Ngài cai trị và thể hiện đời sống Ngài qua chúng ta. Khi chúng ta sống trong Đấng Christ, chúng ta sẽ tìm được ý nghĩa đích thực và kết quả dồi dào cho vinh quang Đức Chúa Trời.
“Tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là Đấng Christ sống trong tôi.” – Ga-la-ti 2:20