Ý nghĩa của câu 'Có tôi đây, xin hãy sai tôi' trong Ê-sai 6:8 là gì?

03 December, 2025
19 phút đọc
3,703 từ
Chia sẻ:

Ý nghĩa của câu 'Có tôi đây, xin hãy sai tôi' trong Ê-sai 6:8 là gì?

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, sách Ê-sai là một trong những sách tiên tri lớn, mang những sứ điệp mạnh mẽ về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi qua Đấng Mết-si-a. Chương 6 của sách ghi lại khải tượng kỳ diệu về Chúa và sự kêu gọi tiên tri Ê-sai. Đặc biệt, câu 8 với lời đáp của Ê-sai: “Có tôi đây; xin hãy sai tôi” đã trở thành một trong những lời tuyên bố đáng nhớ nhất về sự dâng mình cho ý muốn của Đức Chúa Trời. Bài viết này sẽ khám phá sâu ý nghĩa của câu nói này trong bối cảnh của phân đoạn, cùng với những áp dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.

Bối cảnh lịch sử và tâm linh của Ê-sai 6

Sách Ê-sai mở đầu với thông tin rằng Ê-sai con trai A-mốt đã nhìn thấy sứ điệp về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trong đời các vua Ô-xia, Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia (Ê-sai 1:1). Chương 6 được đặt vào năm vua Ô-xia băng hà (khoảng 740 TCN). Cái chết của vua Ô-xia, một vị vua tuy có thành công nhưng cuối đời bị phung vì kiêu ngạo (2 Sử ký 26:16-21), đã tạo ra một khoảng trống chính trị và tâm linh. Trong bối cảnh đó, Đức Chúa Trời đã cho Ê-sai một khải tượng về Ngài, Đấng thật sự ngự trên ngôi.

Khải tượng về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời (câu 1-4)

Ê-sai mô tả: “Tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ” (câu 1). Xung quanh Ngài có các thiên sứ Seraphim, mỗi vị có sáu cánh, dùng hai cánh che mặt, hai cánh che chân, và hai cánh để bay. Các thiên sứ ấy xướng lên rằng: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân; khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!” (câu 3). Tiếng hô vang động đến nỗi các cột cửa rúng động và đền thờ đầy khói.

Khải tượng này nhấn mạnh sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Từ “thánh” (tiếng Hê-bơ-rơ: qadosh) được lặp lại ba lần, biểu thị sự thánh khiết trọn vẹn và tối cao. Đức Chúa Trời là Đấng hoàn toàn tách biệt khỏi tội lỗi và uy nghi đáng sợ. Khải tượng này đã gây ấn tượng mạnh mẽ lên tâm trí Ê-sai, chuẩn bị cho phản ứng của ông ở các câu tiếp theo.

Phản ứng của Ê-sai: nhận biết tội lỗi và sự thanh tẩy (câu 5-7)

Trước sự thánh khiết rỡ ràng của Đức Chúa Trời, Ê-sai nhận ra tình trạng tội lỗi của chính mình và của dân tộc mình: “Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, và mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân” (câu 5). “Môi dơ dáy” (tiếng Hê-bơ-rơ: tame’) ám chỉ sự ô uế bởi tội lỗi. Ê-sai cảm thấy mình không xứng đáng đứng trước Đức Chúa Trời thánh khiết. Điều này cho thấy khi con người thật sự gặp Chúa, họ sẽ nhận biết mình là tội nhân.

Một trong các Seraphim bay đến, tay cầm hòn than lấy nơi bàn thờ, đặt trên miệng Ê-sai và nói: “Nầy, hòn than nầy đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được lấy đi, tội ngươi được tha” (câu 7). Than từ bàn thờ, nơi sinh tế được dâng, biểu tượng cho sự thanh tẩy bởi sự chuộc tội. Điều này báo trước sự tha tội qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá. Nhờ sự thanh tẩy, Ê-sai được sạch và sẵn sàng cho sứ mạng.

Tiếng gọi của Đức Chúa Trời: “Ta sẽ sai ai? Ai sẽ đi cho chúng ta?” (câu 8a)

Sau khi Ê-sai được thanh tẩy, ông nghe tiếng Chúa phán: “Ta sẽ sai ai? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Lời này không phải là một mệnh lệnh trực tiếp cho Ê-sai, mà là một câu hỏi mở cho bất cứ ai sẵn lòng. Cụm “chúng ta” có thể chỉ về Ba Ngôi Đức Chúa Trời hoặc các thiên sứ, nhưng quan trọng hơn, nó bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời là tìm kiếm người sẽ đại diện cho Ngài để đi đến dân sự.

Đức Chúa Trời là Đấng Tối Cao, Ngài không cần phải hỏi, nhưng Ngài vui thích mời gọi con người tham gia vào công việc của Ngài. Điều này cho thấy ân điển của Đức Chúa Trời: Ngài muốn con người được dự phần vào chương trình cứu rỗi của Ngài, dù Ngài có toàn quyền tự làm mọi việc.

Lời đáp của Ê-sai: “Có tôi đây; xin hãy sai tôi” (câu 8b)

Ê-sai lập tức đáp: “Có tôi đây; xin hãy sai tôi.” Câu trả lời này chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc:

  • Sự nhận biết ơn kêu gọi: Ê-sai đã nhận ra tiếng Chúa gọi và ông không trốn tránh.
  • Sự khiêm nhường và sẵn sàng: “Có tôi đây” (tiếng Hê-bơ-rơ: hinneni) là cụm từ thường được dùng để bày tỏ sự hiện diện sẵn sàng, như Áp-ra-ham đã thưa với Đức Chúa Trời (Sáng thế 22:1). Ê-sai không khoe khoang về khả năng của mình, nhưng chỉ đơn giản dâng mình để được sai đi.
  • Tinh thần tận hiến: Ông xin Chúa sai mình, nghĩa là ông sẵn sàng vâng theo bất cứ điều gì Chúa chỉ định. Đây là sự đầu phục trọn vẹn ý muốn của Đức Chúa Trời.

Phân tích từ ngữ: “Có tôi đây” (hinneni) trong tiếng Hê-bơ-rơ không chỉ là “tôi đây” mà còn hàm ý “tôi sẵn sàng”. Động từ “sai” (shalach) có nghĩa là uỷ thác, phái đi. Ê-sai xin được làm đại sứ của Chúa.

Sứ mạng khó khăn mà Đức Chúa Trời giao cho Ê-sai (câu 9-13)

Đáp lại lời tình nguyện của Ê-sai, Đức Chúa Trời trao cho ông một sứ mạng rất nặng nề: “Hãy đi, nói cùng dân nầy rằng: Các ngươi hãy nghe, nhưng chẳng hiểu; hãy xem, nhưng chẳng thấy. Hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai, nhắm mắt, e rằng mắt nó thấy, tai nó nghe, lòng nó hiểu, và nó trở lại, và được chữa lành chăng.” (câu 9-10). Nói cách khác, sứ điệp của Ê-sai sẽ gặp sự chống đối và không được đón nhận, dẫn đến sự phán xét của Đức Chúa Trời trên dân Y-sơ-ra-ên.

Ê-sai hỏi: “Lạy Chúa, cho đến chừng nào?” Và Chúa đáp rằng cho đến khi đất hoang vu, chỉ còn lại một phần mười, như cây bị đốn nhưng vẫn còn chồi mới. Điều này bày tỏ dù sự cứng lòng sẽ dẫn đến phán xét, nhưng Đức Chúa Trời vẫn giữ lại một số dân sót thánh, nhờ đó hy vọng về Đấng Mết-si-a vẫn còn.

Điều đáng chú ý là Ê-sai vẫn sẵn sàng nhận sứ mạng dù biết trước sẽ gặp khó khăn. Lời đáp “Có tôi đây; xin hãy sai tôi” bao hàm cả sự cam kết trung thành với Chúa bất chấp kết quả.

Ý nghĩa của câu nói “Có tôi đây; xin hãy sai tôi”

Từ câu chuyện trên, chúng ta có thể rút ra những ý nghĩa chính của lời tuyên bố này:

  1. Lời đáp sau khi đã gặp gỡ Chúa: Ê-sai đã trải nghiệm khải tượng về sự thánh khiết của Chúa và được thanh tẩy. Chỉ sau khi có kinh nghiệm cá nhân với Chúa, ông mới có thể dâng mình cách trọn vẹn. Vì vậy, sự dâng mình là kết quả của việc biết Chúa và được Ngài biến đổi.
  2. Lời đáp tự nguyện: Chúa không ép buộc; Ngài hỏi. Ê-sai tự nguyện đáp lời, thể hiện sự chủ động dâng đời mình cho Chúa sử dụng.
  3. Lời đáp không điều kiện: Ê-sai không thắc mắc “Chúa muốn con làm gì?” trước khi xin được sai. Ông hoàn toàn phó thác vào ý muốn của Đức Chúa Trời, sẵn sàng làm bất cứ điều gì Ngài giao.
  4. Lời đáp với tinh thần trách nhiệm: “Xin hãy sai tôi” cho thấy Ê-sai ý thức rằng ông sẽ đi với quyền uy của Chúa, không phải với sức riêng. Ông mong muốn được Đức Chúa Trời uỷ nhiệm.

Bài học và áp dụng cho Cơ Đốc nhân ngày nay

Câu chuyện Ê-sai không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là một mẫu mực cho mỗi tín đồ ngày nay. Chúng ta cũng được Chúa kêu gọi tham gia vào công tác của Ngài. Để áp dụng, chúng ta cần trải qua các bước tương tự như Ê-sai:

1. Gặp gỡ Chúa và nhận biết sự thánh khiết của Ngài

Trước khi chúng ta có thể phục vụ Chúa cách hiệu quả, chúng ta cần có một cuộc gặp gỡ cá nhân với Ngài. Điều này xảy ra qua việc học Lời Chúa, cầu nguyện, và thờ phượng. Khi chúng ta thật sự nhận ra sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thấy tội lỗi mình và cần được thanh tẩy.

2. Xưng tội và nhận sự thanh tẩy qua huyết Chúa Giê-xu

Giống như than từ bàn thờ chạm đến môi Ê-sai, chúng ta được thanh tẩy bởi huyết của Chúa Giê-xu Christ (1 Giăng 1:7). Sự tha tội là nền tảng cho mọi sự phục vụ. Nếu còn tội lỗi chưa xưng, chúng ta không thể đứng vững trong sự kêu gọi. Hãy ăn năn và nhận sự tha thứ mỗi ngày.

3. Lắng nghe tiếng Chúa: “Ta sẽ sai ai?”

Chúa vẫn đang hỏi Hội thánh Ngài: “Ta sẽ sai ai?” Mỗi Cơ Đốc nhân đều được kêu gọi để rao giảng Tin Lành (Ma-thi-ơ 28:19-20) và sử dụng các ân tứ để gây dựng Hội thánh (Ê-phê-sô 4:12). Tiếng gọi này có thể đến qua Lời Chúa, qua sự thúc giục của Thánh Linh, hoặc qua nhu cầu của thế giới xung quanh. Chúng ta cần có đôi tai tinh nhạy để nghe.

4. Đáp lời: “Có tôi đây; xin hãy sai tôi”

Sự đáp lời của chúng ta phải là một quyết định tự nguyện, dâng chính mình cho Chúa sử dụng. Không cần phải là một người tài giỏi, chỉ cần sẵn sàng. Chúa sẽ trang bị và hướng dẫn. “Có tôi đây” là tuyên bố về sự hiện diện và sẵn sàng của chúng ta trước mặt Chúa. “Xin hãy sai tôi” là sự đầu phục ý muốn Ngài, dù có thể dẫn đến khó khăn.

5. Sẵn sàng cho sứ mạng, dù khó khăn

Giống như Ê-sai, chúng ta có thể được giao cho một nhiệm vụ không dễ dàng. Có thể là rao giảng cho người cứng lòng, phục vụ trong hoàn cảnh không được đánh giá cao, hoặc hy sinh nhiều thứ. Nhưng khi Chúa sai, Ngài sẽ cung ứng sức mạnh và sự bền lòng. Hãy trung tín cho đến cùng.

Ứng dụng thực tiễn trong đời sống hằng ngày

Làm thế nào để sống với tinh thần “Có tôi đây; xin hãy sai tôi” một cách cụ thể? Dưới đây là một số gợi ý:

  • Cầu nguyện dâng mình: Mỗi ngày, hãy cầu nguyện: “Lạy Chúa, con đây, xin hãy sai con.” Điều này giúp chúng ta luôn sẵn sàng cho bất kỳ cơ hội phục vụ nào.
  • Tham gia vào Hội thánh địa phương: Hãy tìm kiếm nơi bạn có thể phục vụ, dù là dọn dẹp, chăm sóc trẻ em, thăm viếng, dạy Kinh Thánh, hay làm chứng. Đừng đợi ai yêu cầu; hãy chủ động dâng mình.
  • Sẵn sàng đi đến những nơi Chúa chỉ dẫn: Có thể Chúa muốn bạn làm chứng cho hàng xóm, đồng nghiệp, hoặc thậm chí đi truyền giáo xa. Hãy mở lòng với mọi khả năng.
  • Nuôi dưỡng mối tương giao với Chúa: Tiếp tục học Kinh Thánh và cầu nguyện để giữ cho lòng nhiệt thành luôn mới mẻ.
  • Nhận sự khích lệ từ những gương mẫu: Ngoài Ê-sai, nhiều người trong Kinh Thánh đã đáp lời kêu gọi: Môi-se (dù do dự), Ma-ri (nữ đồng trinh), Phao-lô, v.v. Họ đều dâng mình cho ý Chúa.

Kết luận

Câu “Có tôi đây; xin hãy sai tôi” trong Ê-sai 6:8 không chỉ là lời đáp của một tiên tri trong một thời điểm lịch sử, mà còn là tiếng lòng mà mỗi Cơ Đốc nhân nên bày tỏ với Chúa mỗi ngày. Nó thể hiện một tấm lòng khiêm nhường, được thanh tẩy, và hoàn toàn dâng hiến cho ý muốn của Đấng Tạo Hóa. Khi chúng ta dám nói với Chúa “Có con đây; xin hãy sai con”, chúng ta bước vào một hành trình đầy ý nghĩa và vinh hiển, được đồng công với Đức Chúa Trời trong công việc cứu rỗi nhân loại. Dù có gian nan, chúng ta biết rằng Đấng đã kêu gọi chúng ta là thành tín, Ngài sẽ làm trọn việc Ngài.

Hãy để khải tượng về sự thánh khiết của Chúa tiếp tục thay đổi chúng ta, và lời kêu gọi của Ngài thúc giục chúng ta sống cho mục đích của Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp mỗi chúng ta luôn sẵn sàng đáp: “Có con đây; xin hãy sai con.”

Quay Lại Bài Viết