Lòng thương xót của Đức Chúa Trời mới mỗi buổi sáng có nghĩa là gì?
Trong hành trình đức tin, mỗi tín hữu đều cần đến lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Có một lời hứa đẹp đẽ và an ủi trong Kinh Thánh: “Sự nhân từ Đức Giê-hô-va chẳng hết, sự thương xót Ngài chẳng dứt; nó mới mỗi buổi sáng; sự thành tín Ngài là lớn lắm.” (Ca-thương 3:22-23). Vậy “lòng thương xót của Đức Chúa Trời mới mỗi buổi sáng” mang ý nghĩa gì? Bài viết này sẽ khám phá sâu sắc lời hứa quý báu này qua bối cảnh Kinh Thánh, ngôn ngữ gốc, và ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân hôm nay.
Sách Ca-thương (Lamentations) được viết bởi tiên tri Giê-rê-mi, miêu tả nỗi đau của dân Do Thái sau khi thành Giê-ru-sa-lem bị tàn phá, đền thờ bị phá hủy, dân bị lưu đày sang Ba-by-lôn. Trong cảnh khốn cùng, tác giả vẫn cất lên lời tuyên xưng: “Nhưng tôi nhắc lại điều nầy cho lòng, bởi cớ đó tôi có sự trông cậy: Sự nhân từ Đức Giê-hô-va chẳng hết, sự thương xót Ngài chẳng dứt; nó mới mỗi buổi sáng; sự thành tín Ngài là lớn lắm.” (Ca 3:21-23). Giữa tang thương, Giê-rê-mi nhận biết rằng lòng thương xót của Đức Chúa Trời vẫn luôn mới mẻ và dư dật. Điều này cho thấy lòng thương xót Chúa không tùy thuộc vào hoàn cảnh con người, nhưng bắt nguồn từ bản tính yêu thương và trung tín của Ngài.
Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần xem xét nguyên văn Hê-bơ-rơ:
“חַסְדֵי יְהוָה כִּי לֹא-תָמְנוּ, כִּי לֹא-כָלוּ רַחֲמָיו. חֲדָשִׁים לַבְּקָרִים; רַבָּה אֱמוּנָתֶךָ” (Ca 3:22-23).
- חַסְדֵי (chasdei) – từ gốc חֶסֶד (hesed), thường được dịch là “nhân từ”, “tình yêu thương thủy chung”, “lòng tốt”, “ân huệ”. “Hesed” không chỉ là tình yêu thương nhất thời, mà là tình yêu trung tín, giao ước, bền bỉ.
- רַחֲמָיו (rachamav) – từ gốc רַחֲמִים (rachamim), nghĩa là “lòng thương xót”, “sự cảm thương sâu sắc”, gắn liền với tình mẫu tử (từ này có liên hệ đến từ “dạ con”, biểu thị sự thương cảm sâu xa).
- חֲדָשִׁים (chadashim) – “mới”, “tươi mới”.
- לַבְּקָרִים (labokerim) – “vào mỗi buổi sáng”.
- רַבָּה (rabbah) – “lớn”, “rất nhiều”.
- אֱמוּנָתֶךָ (emunatecha) – “sự thành tín của Ngài”.
Như vậy, câu Kinh Thánh này khẳng định: lòng nhân từ và thương xót của Đức Giê-hô-va không bao giờ chấm dứt; chúng được đổi mới mỗi buổi sáng; và sự thành tín của Ngài thật lớn lao. Đặc biệt, từ “חֲדָשִׁים” (mới) gợi ý về sự tươi mới, giống như bình minh sau đêm dài, hay như man-na mỗi buổi sáng cho dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:21).
Lòng thương xót (mercy) là một trong những thuộc tính nổi bật của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 103:8-13 mô tả: “Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi.” Đức Chúa Trời bày tỏ lòng thương xót qua sự tha thứ, sự chăm sóc, và sự kiên nhẫn đối với con người.
Trong Tân Ước, sự thương xót của Đức Chúa Trời được bày tỏ cách trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu Christ. Ê-phê-sô 2:4-5 nói: “Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì lòng yêu thương lớn Ngài đã yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội lỗi mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ — ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu.” Chính nhờ lòng thương xót mà chúng ta được cứu.
Và lời hứa “mới mỗi buổi sáng” cũng được phản ánh trong Tân Ước qua sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu: “Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.” (Ma-thi-ơ 6:34). Điều này tương ứng với ý tưởng rằng lòng thương xót Chúa đủ cho mỗi ngày, như man-na từ trời rơi xuống mỗi sáng, đủ cho ngày đó.
Tại sao lòng thương xót của Chúa lại được nói là “mới mỗi buổi sáng”?
- Mới mẻ như bình minh: Mỗi buổi sáng, mặt trời mọc, mang lại ánh sáng và hy vọng sau đêm tối. Lòng thương xót Chúa cũng vậy, tươi mới và sẵn sàng cho một ngày mới, bất kể những thất bại của ngày hôm qua.
- Như man-na từ trời: Khi dân Y-sơ-ra-ên đi trong đồng vắng, Đức Chúa Trời ban cho họ man-na mỗi buổi sáng, đủ dùng cho ngày đó (trừ ngày Sa-bát). Điều này dạy chúng ta phụ thuộc vào Chúa từng ngày. Lòng thương xót của Ngài cũng được ban đủ cho từng ngày, không thiếu, không dư, nhưng luôn mới.
- Sự thành tín không thay đổi: Buổi sáng là lúc bắt đầu một ngày, nhắc nhở rằng Chúa luôn thành tín. Sự thương xót của Ngài không cạn kiệt, không bao giờ hết, nhưng mỗi ngày chúng ta nhận được sự thương xót tươi mới.
Trong Ca-thương 3:22-23, tác giả kết hợp “lòng thương xót” với “sự thành tín”. Điều này cho thấy lòng thương xót của Đức Chúa Trời không phải là cảm xúc nhất thời, mà dựa trên sự trung tín của Ngài đối với giao ước.
Lời hứa về lòng thương xót mới mỗi buổi sáng có thể được áp dụng vào đời sống hằng ngày của chúng ta như thế nào?
a. Bắt đầu ngày mới với lòng biết ơn và tín thác: Mỗi sáng khi thức dậy, hãy nhớ rằng Chúa đã ban cho bạn một ngày mới với lòng thương xót mới. Hãy tạ ơn Ngài vì sự thành tín, và dâng ngày đó cho Ngài. Thi Thiên 143:8 cầu nguyện: “Hãy cho con buổi sáng nghe sự nhân từ Chúa, vì con để lòng trông cậy nơi Chúa.” Hãy cầu xin Chúa cho bạn cảm nhận được lòng thương xót Ngài mỗi sáng.
b. Không sống trong quá khứ tội lỗi hay thất bại: Vì lòng thương xót Chúa mới mỗi sáng, chúng ta không cần mang gánh nặng của ngày hôm qua. Như Lời Chúa phán: “Ngài không bắt tội luôn luôn...” (Thi 103:9). Khi chúng ta ăn năn, Chúa tha thứ và ban cho chúng ta cơ hội mới. Hãy bước đi trong sự tự do đó.
c. Không lo lắng về tương lai: Chúa ban đủ lòng thương xót cho ngày hôm nay. Chúng ta không cần lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ có lòng thương xót mới dành cho ngày đó. Hãy sống từng ngày với sự tin cậy.
d. Đối xử với người khác bằng lòng thương xót: Vì chúng ta nhận được lòng thương xót mỗi ngày, chúng ta cũng được kêu gọi để bày tỏ lòng thương xót với người khác. Ma-thi-ơ 5:7: “Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!” Hãy để lòng thương xót mới mẻ của Chúa thôi thúc chúng ta yêu thương và tha thứ.
e. Ghi nhớ lời hứa trong những thời điểm khó khăn: Khi đối diện với hoạn nạn, hãy nhớ rằng lòng thương xót Chúa không bao giờ cạn. Dù đêm dài đến đâu, bình minh vẫn sẽ ló rạng. Chúng ta có hy vọng vì biết rằng mỗi buổi sáng, Chúa sẽ ban cho chúng ta ân sủng mới để đối diện với thử thách.
Để củng cố thêm cho chủ đề này, chúng ta có thể xem xét các phân đoạn sau:
- Thi Thiên 30:5 – “Vì cơn giận của Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn Ngài có trọn một đời; sự khóc lóc đến trọ đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.”
- Thi Thiên 59:16 – “Nhưng tôi sẽ hát xướng về sức lực Chúa; Phải, buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa; Vì Chúa là nơi ẩn náu cao của tôi, Là nơi ẩn trốn của tôi trong ngày gian truân.”
- Ê-sai 33:2 – “Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy thương xót chúng tôi; chúng tôi trông đợi Ngài. Hãy làm cánh tay của Ngài ra vì chúng tôi mỗi buổi sáng, và sự cứu rỗi của chúng tôi trong thì gian truân!”
- Ca-thương 3:24 – “Đức Giê-hô-va là phần của tôi, linh hồn tôi nói; vậy nên tôi trông cậy nơi Ngài.”
- 2 Cô-rinh-tô 4:16 – “Cho nên chúng ta chẳng ngã lòng, dù người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.” Sự đổi mới bề trong cũng liên quan đến lòng thương xót mới mỗi ngày.
“Lòng thương xót của Đức Chúa Trời mới mỗi buổi sáng” là một lời hứa đầy an ủi và quyền năng. Nó bắt nguồn từ bản tính yêu thương, thương xót và thành tín của Đức Chúa Trời. Dù chúng ta đang ở trong hoàn cảnh nào – tội lỗi, thất bại, đau khổ, hay lo lắng – chúng ta có thể tin cậy rằng mỗi ngày mới, Chúa ban cho chúng ta lòng thương xót tươi mới, đủ cho nhu cầu của ngày đó. Hãy bắt đầu mỗi buổi sáng bằng việc tạ ơn Chúa và trông đợi sự nhân từ của Ngài, rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bình an và hy vọng mà Lời Ngài hứa.
Ước mong mỗi Cơ Đốc nhân sống với nhận thức sâu sắc về lòng thương xót mỗi ngày của Đức Chúa Trời, và để lòng thương xót đó biến đổi đời sống chúng ta cũng như chảy tràn đến những người xung quanh.