Sử dụng nến trong khi cầu nguyện?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,078 từ
Chia sẻ:

Sử Dụng Nến Trong Khi Cầu Nguyện

Trong nhiều truyền thống tôn giáo và thực hành tâm linh, hình ảnh ngọn nến tỏa sáng giữa không gian tĩnh lặng là một biểu tượng quen thuộc. Đối với Cơ Đốc nhân, đặc biệt là trong cộng đồng Tin Lành, câu hỏi về việc sử dụng nến trong lúc cầu nguyện thường đặt ra sự cân nhắc giữa biểu tượng, tự do Cơ Đốc, và nguyên tắc căn bản của đức tin: “Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy” (Giăng 4:24). Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khảo sát chủ đề dưới lăng kính Kinh Thánh, lịch sử Hội Thánh, và sự ứng dụng thiết thực cho đời sống cầu nguyện cá nhân và gia đình.

I. Ánh Sáng Trong Kinh Thánh: Ý Nghĩa Thần Học Cốt Lõi

Trước khi xem xét vật thể là cây nến, chúng ta phải thấu hiểu ý nghĩa thần học của “ánh sáng” trong Kinh Thánh. Đây là một trong những ẩn dụ xuyên suốt và mạnh mẽ nhất.

  • Đức Chúa Trời là Nguồn Sáng: Ngay từ sách Sáng-thế-ký, lời phán đầu tiên của Đức Chúa Trời là “Phải có sáng!” (Sáng-thế-ký 1:3). Trong Tân Ước, sứ đồ Giăng tuyên bố: “Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu” (1 Giăng 1:5).
  • Chúa Giê-xu Christ là Ánh Sáng của Thế Gian: Đây là mặc khải trọng tâm. Chúa Giê-xu phán: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Danh hiệu này ứng nghiệm lời tiên tri trong Ê-sai 9:2 và 60:1.
  • Người Tin Chúa là Sự Sáng: Chúa Giê-xu cũu phán với các môn đồ: “Các ngươi là sự sáng của thế gian... Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta...” (Ma-thi-ơ 5:14, 16). Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu Ê-phê-sô: “Xưa kia anh em là sự tối tăm, nhưng bây giờ đã nên sự sáng trong Chúa. Hãy bước đi như con cái của sự sáng” (Ê-phê-sô 5:8).

Từ nguyên Hy Lạp cho “ánh sáng” trong các phân đoạn này là φῶς (phōs), mang ý nghĩa ánh sáng thuần khiết, rạng rỡ, nguồn sáng ban ngày. Nó đối lập với σκότος (skotos) – bóng tối, tối tăm. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ אוֹר (or) cũng mang ý nghĩa tương tự, chỉ về ánh sáng vật lý lẫn sự soi sáng thuộc linh.

II. Đèn, Chân Đèn và Lửa Trong Cựu Ước và Thực Hành Đền Tạm

Trong Cựu Ước, chúng ta thấy việc sử dụng đèn dầu, chứ không phải nến sáp, như một phần trong sự thờ phượng chính thức.

  • Chân Đèn Bằng Vàng trong Đền Tạm và Đền Thờ: Đức Chúa Trời truyền lệnh rõ ràng cho Môi-se về việc làm một chân đèn bằng vàng ròng với bảy ngọn đèn, phải luôn được thắp sáng bởi dầu ô-li-ve nguyên chất (Xuất Ê-díp-tô Ký 25:31-40; 27:20-21). “Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên đem đến dầu ô-li-ve ép, tinh sạch, để thắp đèn, hầu cho đèn cháy luôn” (Lê-vi Ký 24:2).
  • Ý nghĩa: Ánh sáng này biểu tượng cho sự hiện diện liên tục của Đức Chúa Trời (“Chúa là Đấng soi sáng tôi” – Thi Thiên 27:1), cho Lời Ngài (“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi” – Thi Thiên 119:105), và cho dân Y-sơ-ra-ên làm chứng cho các dân tộc.
  • Lửa của Tế Lễ: Lửa trên bàn thờ phải luôn cháy, không bao giờ tắt (Lê-vi Ký 6:12-13), biểu tượng cho sự thánh khiết, sự hi sinh được chấp nhận, và sự tận hiến liên tục.

Cần lưu ý: Những vật dụng này là một phần trong hệ thống nghi lễ được Đức Chúa Trời thiết lập đặc biệt cho dân Y-sơ-ra-ên thời đó, có ý nghĩa biểu trưng và tiên tri rõ ràng, hướng đến Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng không phải là những vật dụng ma thuật hay có năng lực tự thân.

III. Tân Ước: Sự Chuyển Dịch Từ Biểu Tượng Vật Chất Sang Thực Tại Thuộc Linh

Tân Ước hoàn thành và làm trọn các biểu tượng của Cựu Ước. Chúa Giê-xu Christ chính là sự ứng nghiệm.

  • Chúa Giê-xu là Ánh Sáng Thật: Ngài đến để làm trọn mọi biểu tượng. Chân đèn bằng vàng giờ đây được hiểu là Hội Thánh (Khải Huyền 1:20), và ánh sáng chính là đời sống của Chúa Cứu Thế tỏa ra qua các tín hữu.
  • Đèn Dầu trong Ẩn Dụ Mười Nữ Đồng Trinh: Trong Ma-thi-ơ 25:1-13, đèn (λύχνος – lychnos) và dầu là trung tâm của câu chuyện. Dầu tượng trưng cho Đức Thánh Linh, sự sẵn sàng và đức tin sống động. Bài học nhấn mạnh vào tình trạng bên trong (có dầu hay không), chứ không phải vật thể bên ngoài (cây đèn).
  • Sự Tự Do trong Christ: Tân Ước không ban hành một nghi thức mới nào về việc dùng đèn hay nến trong cầu nguyện. Thay vào đó, trọng tâm là sự thờ phượng “bởi Thánh Linh và lẽ thật” (Giăng 4:23-24). Sứ đồ Phao-lô nói nhiều về sự tự do khỏi luật lệ hình thức: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

IV. Lược Sử và Quan Điểm Thần Học Tin Lành về Việc Dùng Nến

Trong lịch sử Hội Thánh, nến (phát triển từ đèn dầu) dần được sử dụng trong các nhà thờ vì mục đích thực tế (thắp sáng) và sau đó mang thêm ý nghĩa biểu tượng (Chúa Kitô là Ánh Sáng). Tuy nhiên, Cải Chánh Tin Lành thế kỷ 16 đã có một cuộc “dọn dẹp” lớn khỏi nhiều nghi thức được xem là không có nền tảng Kinh Thánh rõ ràng hoặc đã trở thành đối tượng của sự sùng bái thay vì công cụ hỗ trợ.

Nguyên tắc then chốt của Tin Lành: Sola Scriptura (Chỉ duy Kinh Thánh). Mọi thực hành đức tin phải được kiểm chứng bởi Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh không ra lệnh cũng không cấm cụ thể việc dùng nến trong cầu nguyện cá nhân, nên đây thuộc về lĩnh vực tự do Cơ Đốc (adiaphora). Tuy nhiên, tự do này phải được thực thi với sự hiểu biết và lương tâm được Lời Chúa soi dẫn.

Mối nguy hiểm lớn nhất, như được cảnh báo xuyên suốt Kinh Thánh, là sự mê tín và thờ hình tượng – gán cho vật chất một quyền năng thiêng liêng nào đó. Tiên tri Ê-sai chế giễu việc người ta lấy một phần gỗ để sưởi ấm, nấu ăn, và phần còn lại tạc thành thần mà thờ lạy (Ê-sai 44:9-20). Trong Tân Ước, sứ đồ Giăng kết thúc thư tín của mình bằng lời căn dặn: “Hỡi con cái bé mọn, hãy giữ mình khỏi hình tượng!” (1 Giăng 5:21).

V. Ứng Dụng Thực Tế: Khi Nào và Làm Thế Nào Để Sử Dụng Nến Cách Đúng Đắn Trong Đời Sống Cầu Nguyện

Với nền tảng Kinh Thánh vững vàng, chúng ta có thể xem xét các ứng dụng thực tế, khôn ngoan và đem lại sự gây dựng.

1. Như Một Công Cụ Hỗ Trợ Tập Trung (Mnemonic Device): Con người có cả phần xác lẫn phần hồn. Một không gian vật lý yên tĩnh với ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn nến có thể giúp tâm trí chúng ta thoát khỏi những phân tán, hướng vào sự hiện diện của Chúa. Ngọn lửa chập chờn có thể nhắc chúng ta về Đức Thánh Linh – “Ngài là ngọn lửa hằng cháy” (Hê-bơ-rơ 12:29).

2. Như Một Biểu Tượng Hữu Hình cho Lẽ Thật Thuộc Linh:

  • Khi thắp nến trong lúc đọc Thi Thiên 119:105, nó có thể là một lời nhắc nhở sống động rằng Lời Chúa đang soi dẫn bạn.
  • Trong giờ cầu nguyện gia đình, một ngọn nến ở giữa bàn có thể tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa Giê-xu ở giữa gia đình bạn (Ma-thi-ơ 18:20).
  • Khi cầu nguyện cho một người đang trong “bóng tối” của hoàn cảnh, ngọn nến có thể là hình ảnh của lời cầu nguyện xin ánh sáng Chúa chiếu rọi vào đời họ.

3. Trong Các Dịp Đặc Biệt (Biểu Tượng Hành Động):

  • Lễ Thăng Thiên hay Lễ Giáng Sinh: Thắp nến để nhớ Chúa Giê-xu là Ánh Sáng đến trong thế gian tối tăm.
  • Lễ Tạ Ơn: Thắp nến như một cử chỉ tạ ơn Chúa về mọi phước lành.
  • Lễ Tưởng Niệm: Thắp nến để tưởng nhớ một thân nhân đã qua đời trong Chúa, biểu tượng cho niềm hy vọng phục sinh và sự sống đời đời nơi Ngài – “sự sáng của sự sống” (Giăng 8:12).

4. Những Điều Cần Tránh (Lời Cảnh Báo):

  • Đừng Gán Quyền Năng Cho Vật Chất: Tin rằng ngọn nến “thiêng” hơn, hoặc lời cầu nguyện có nến sẽ “mạnh hơn” là một sự sai lầm nghiêm trọng. Quyền năng ở nơi Đấng Christ và đức tin nơi Ngài, không ở nơi cây nến.
  • Đừng Để Nó Trở Thành Nghi Lễ Cứng Nhắc: Nếu bạn cảm thấy mình “phải” thắp nến mới có thể cầu nguyện, thì nó đã trở thành một gánh nặng luật pháp mới. Ân điển cho chúng ta sự tự do.
  • Đừng Bắt Chước Cách Thức Mê Tín: Tránh xa những thực hành như “cầu nguyện với nến theo màu sắc” (color magic) hay tin vào các “bùa chú” bằng nến – những điều không có trong Kinh Thánh và thuộc về thế giới tâm linh mù mịt.

VI. Kết Luận: Cầu Nguyện trong Tâm Thần và Lẽ Thật

Cuối cùng, trọng tâm của Cơ Đốc giáo không phải là những biểu tượng, dù đẹp đẽ và ý nghĩa đến đâu, mà là mối tương giao thật với Đức Chúa Trời hằng sống qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngọn nến có thể tắt, nhưng Ánh Sáng của Thế Gian – Chúa Giê-xu – chẳng bao giờ tắt. Đèn dầu có thể cạn, nhưng dầu của Đức Thánh Linh tuôn đổ vào lòng những ai tin cậy Ngài thì vô tận.

Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng hãy được đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18). Việc được đầy dẫy Đức Thánh Linh mới là điều làm cho đời sống cầu nguyện của chúng ta bùng cháy thật sự. Nếu một ngọn nến giúp bạn hướng lòng về Chúa cách khiêm nhường và chân thật, hãy dùng nó với lòng biết ơn. Nhưng nếu không, bạn vẫn có thể bước vào nơi chí thánh với lòng đầy tràn đức tin, vì “Nhờ Ngài... chúng ta bởi đức tin đến gần Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 3:12; Hê-bơ-rơ 10:19-22).

Ước mong mỗi chúng ta, dù có hay không có vật thể hữu hình trong tay, đều trở nên những người cầu nguyện sốt sắng, được soi dẫn bởi Lời Chúa là ngọn đèn, và đi trong Ánh Sáng của Ngài mỗi ngày.

Quay Lại Bài Viết