Điều 'Đức Chúa Trời có thể làm vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng' trong Ê-phê-sô 3:20 có ý nghĩa gì?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,969 từ
Chia sẻ:

Điều 'Đức Chúa Trời có thể làm vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng' trong Ê-phê-sô 3:20

Trong hành trình đức tin, có những câu Kinh Thánh đóng vai trò như những cột mốc vĩ đại, định hướng và nâng đỡ tâm linh chúng ta. Ê-phê-sô 3:20 là một cột mốc như thế: “Vả, Đấng có thể làm mọi sự dư dật hơn chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, theo quyền phép đang hành động trong chúng ta” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Lời hứa này không đơn thuần là một cụm từ khích lệ; nó là một tuyên bố thần học sâu sắc về bản tính và quyền năng của Đức Chúa Trời chúng ta, được đặt trong ngữ cảnh một lời cầu nguyện đầy cảm động của Sứ đồ Phao-lô. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa, bối cảnh và sự ứng dụng vô cùng thực tiễn của chân lý vĩ đại này.

Bối Cảnh Và Cấu Trúc Của Lời Tuyên Bố Quyền Năng

Để hiểu trọn vẹn câu 20, chúng ta phải đọc nó trong dòng chảy của phân đoạn Ê-phê-sô 3:14-21. Đây là lời cầu nguyện thứ hai của Phao-lô trong thư này. Ông cầu xin Chúa ban cho các tín hữu được “người bề trong của anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ” (câu 16), được “Đấng Christ ngự trong lòng anh em bởi đức tin” (câu 17), và được “hiểu thấu... sự rộng, dài, cao, sâu” của tình yêu Đấng Christ (câu 18-19). Mục đích tối thượng là để họ “được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời” (câu 19).

Ngay sau những lời cầu xin lớn lao đó, Phao-lô bùng nổ trong sự ngợi khen và xác quyết: “Vả, Đấng có thể làm...” (Ὁ δὲ δυνάμενος). Chữ “Vả” (δὲ) là một liên từ chuyển tiếp mạnh mẽ, cho thấy lý do tại sao chúng ta có thể dạn dĩ cầu xin những điều lớn lao như vậy: BỞI VÌ Đức Chúa Trời mà chúng ta cầu nguyện là Đấng có năng lực vô song.

Giải Nghĩa Nguyên Ngữ: “Vượt Quá Mọi Điều Chúng Ta Cầu Xin Hoặc Suy Tưởng”

Phân tích từ ngữ Hy Lạp giúp chúng ta thấy rõ hơn sự dư dật trong lời hứa này:

  • “Có thể làm” (δυνάμενος - dynamenos): Xuất phát từ động từ dunamai, nghĩa là “có khả năng, có quyền năng”. Từ này cùng gốc với “dunamis” - quyền năng (như trong Công vụ 1:8). Nó nhấn mạnh khả năng nội tạiquyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời.
  • “Mọi sự dư dật hơn” (ὑπὲρ πάντα - huper panta): Giới từ “huper” có nghĩa là “vượt trên, vượt trội hơn, vượt quá”. Nó không chỉ là “nhiều hơn” (mallon) mà là “ở một tầm mức hoàn toàn vượt trội và vượt khỏi”. “Panta” nghĩa là “mọi điều, tất cả”.
  • “Cầu xin” (αἰτούμεθα - aitoumetha): Chỉ sự cầu xin, thỉnh nguyện cụ thể. Nó là những lời thưa trình, nhu cầu chúng ta dâng lên Chúa.
  • “Suy tưởng” (νοοῦμεν - nooumen): Xuất phát từ nous (trí khôn, tâm trí). Nó bao hàm mọi điều chúng ta có thể hình dung, tưởng tượng, tính toán, hay mơ ước trong giới hạn nhận thức hữu hạn của con người.

Như vậy, ý nghĩa đầy đủ là: Đức Chúa Trời, bằng năng lực vốn có của Ngài, có khả năng đáp ứng một cách vượt trội, siêu việt so với tất cả những gì chúng ta dám cầu xin và thậm chí vượt xa mọi kịch bản tốt đẹp nhất mà tâm trí hữu hạn của chúng ta có thể dựng lên. Ngài không chỉ đáp ứng nhu cầu; Ngài làm đầy tràn, Ngài làm cách kỳ diệu, theo cách thức và thời điểm mà chúng ta không ngờ.

Nền Tảng Của Quyền Năng Này: “Theo Quyền Phép Đang Hành Động Trong Chúng Ta”

Cụm từ then chốt này (κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν) cho chúng ta biết cách thức Đức Chúa Trời thực hiện những điều vượt trội đó. Quyền phép ấy không phải là một thế lực xa xôi, mà là “đang hành động trong chúng ta”.

  • “Đang hành động” (ἐνεργουμένην - energoumenēn): Là một phân từ hiện tại thụ động, diễn tả một hành động đang liên tục được thực hiện. Quyền năng Đức Chúa Trời không ngừng nghỉ, luôn năng động và sáng tạo trong đời sống chúng ta.
  • Quyền phép này chính là quyền phép “cùng lớn với quyền phép Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại” (Ê-phê-sô 1:19-20). Đó là quyền năng phục sinh! Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chính quyền năng đã đưa Ngài ra khỏi mồ đang hành động trong chúng ta (Rô-ma 8:11).

Do đó, lời hứa “vượt quá” này không phải là một phép màu viễn vông, mà được hiện thực hóa qua sự hành động của Thánh Linh trong đời sống mỗi tín đồ, biến đổi tâm trí, gia cố đức tin, và mở ra những con đường mới mà mắt thường không thấy.

Những Minh Họa Kinh Thánh Về Nguyên Tắc “Vượt Quá”

Lịch sử cứu chuộc đầy dẫy những minh họa cho lẽ thật này:

  • Tiên tri Ê-sai (Ê-sai 55:8-9): “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta... vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu.” Đây là nền tảng Cựu Ước cho lời dạy của Phao-lô.
  • Chúa Giê-xu và người đàn ông bại liệt (Mác 2:1-12): Bạn bè của người này cầu xin cho anh được chữa lành. Chúa Giê-xu thấy đức tin họ, nhưng Ngài đáp ứng cách “vượt quá” bằng cách trước hết tuyên bố: “Hỡi con, tội lỗi ngươi đã được tha” – đáp ứng nhu cầu thuộc linh sâu xa hơn mà họ chưa dám nghĩ tới, rồi sau đó mới chữa lành thân thể.
  • Đa-vít (1 Sa-mu-ên 17): Khi đối diện với Gô-li-át, Đa-vít chỉ xin được ra chiến trận. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm điều vượt quá: ban cho ông chiến thắng vĩ đại, mở đường cho ông trở thành vị vua lừng danh của Israel.
  • Chính sự cứu rỗi của chúng ta: Chúng ta chỉ cầu xin sự bình an hay giải quyết khó khăn, nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho điều vượt quá mọi sự suy tưởng: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8).

Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Lẽ thật này không chỉ để ngưỡng mộ, mà để sống và kinh nghiệm.

1. Biến Đổi Cách Chúng Ta Cầu Nguyện

Lời hứa này giải phóng chúng ta khỏi sự hạn hẹp trong lời cầu nguyện. Thay vì chỉ cầu xin những điều thiết thực trước mắt, chúng ta học tập:
- Cầu nguyện dựa trên Danh Chúa: Cầu xin những điều làm vinh hiển Danh Ngài, vì đó là những điều phù hợp với ý muốn Ngài (1 Giăng 5:14).
- Cầu nguyện với đức tin mở rộng: Dạn dĩ trình dâng mọi nhu cầu, nhưng luôn thưa: “Lạy Chúa, con tin Ngài có thể làm nhiều hơn điều con xin. Xin thực hiện ý muốn tốt lành của Ngài.”
- Cầu nguyện với tấm lòng sẵn sàng ngạc nhiên: Tin rằng cách Chúa đáp lời có thể khác, thậm chí tốt hơn, những gì chúng ta trông đợi.

2. Củng Cố Đức Tin Giữa Hoàn Cảnh Khó Khăn

Khi đối diện với nan đề tưởng chừng không lối thoát (bệnh tật, tài chính, mối quan hệ), câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta rằng: giới hạn của con người không phải là giới hạn của Đức Chúa Trời. Ngài có thể mở ra một con đường trong nơi đồng vắng (Ê-sai 43:19), có thể dùng sự dữ để hoàn thành mục đích tốt lành (Sáng thế 50:20, Rô-ma 8:28). Đức tin của chúng ta không đặt nơi một kết quả cụ thể chúng ta mong muốn, mà đặt nơi chính Con Người và quyền năng của Đức Chúa Trời.

3. Nuôi Dưỡng Tấm Lòng Biết Ơn Và Thờ Phượng

Nhìn lại cuộc đời, chúng ta sẽ thấy vô số lần Chúa đã đáp lời cách “vượt quá”. Có thể chúng ta cầu xin một công việc, Ngài ban cho cả một sự nghiệp. Có thể chúng ta cầu xin sự chữa lành thể xác, Ngài ban cho sự bình an và sức mạnh thuộc linh sâu nhiệm hơn. Nhận biết điều đó khiến lòng chúng ta tràn ngập sự biết ơn và thúc giục chúng ta thờ phượng Ngài, như Phao-lô đã làm ngay sau câu 20: “Nguyền xin sự vinh hiển thuộc về Hội thánh và Đức Chúa Giê-xu Christ trong mọi thế hệ, đời đời vô cùng! A-men.” (Ê-phê-sô 3:21).

4. Sống Với Tầm Nhìn Rộng Mở Về Tương Lai

Lời hứa này cho chúng ta hy vọng về tương lai đời đời. “Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng người chưa nghĩ đến, là những sự Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho kẻ yêu mến Ngài” (1 Cô-rinh-tô 2:9). Những phước hạnh thiên đàng sẽ vượt xa mọi điều tốt đẹp nhất chúng ta từng trải nghiệm hay tưởng tượng trên đất này.

Kết Luận: Đấng Đáng Tin Cậy Và Lời Hứa Đáng Cậy

Ê-phê-sô 3:20 không phải là một công thức để đòi hỏi Đức Chúa Trời phải thực hiện mọi ước muốn của chúng ta. Trái lại, nó là một lời mời gọi đặt trọn vẹn niềm tin vào MỘT ĐẤNG – Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Con Một của Ngài. Vì Ngài đã ban điều quý giá nhất là Chúa Giê-xu Christ (Rô-ma 8:32), chúng ta hoàn toàn có thể tin cậy Ngài trong mọi điều khác.

Lời hứa “vượt quá” này được bảo đảm bởi chính quyền năng phục sinh đang hành động trong chúng ta. Vì vậy, hãy bước đi trong đức tin, cầu nguyện với lòng dạn dĩ, sống với tấm lòng biết ơn, và luôn chờ đợi với hy vọng để thấy Ngài làm những điều kỳ diệu, vượt quá mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, hầu cho vinh hiển thuộc về Ngài đời đời.

Quay Lại Bài Viết