Chúa Giê-xu Làm Trọn Luật Pháp, Chứ Không Bãi Bỏ Luật Pháp
Lời tuyên bố của Chúa Giê-xu Christ trong Ma-thi-ơ 5:17-18 là một trong những tuyên ngôn thần học then chốt, làm nền tảng cho mối quan hệ giữa Cơ Đốc giáo với luật pháp Cựu Ước. Trong bối cảnh Ngài đang dạy dỗ với thẩm quyền khác hẳn các thầy thông giáo đương thời, nhiều người có thể hiểu lầm rằng Ngài đến để phế bỏ mọi điều cũ. Nhưng Chúa Giê-xu đã phán cách rõ ràng: "Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được trọn" (Ma-thi-ơ 5:17-18). Khẳng định này mở ra cánh cửa để chúng ta hiểu biết sâu sắc về chức vụ của Đấng Christ, về sự ứng nghiệm của cả Kinh Thánh, và về thái độ của tín đồ đối với Lời Đức Chúa Trời.
Giải Nghĩa Nguyên Văn: "Phá" và "Làm Cho Trọn"
Để thấu hiểu tuyên bố này, chúng ta cần đi vào ngôn ngữ gốc. Từ Hy Lạp được dùng cho "phá" là kataluō (καταλύω). Từ này mang nghĩa mạnh mẽ: phá hủy hoàn toàn, tháo gỡ xuống, làm cho sụp đổ, bãi bỏ hiệu lực. Nó không chỉ là sự sửa đổi nhẹ, mà là sự giải thể triệt để. Chúa Giê-xu khẳng định Ngài không đến để làm điều đó với Luật Pháp (nomos/νόμος) hay các Lời Tiên Tri (prophētai/προφῆται) – tức là toàn bộ Cựu Ước.
Ngược lại, Ngài đến để "làm cho trọn". Từ Hy Lạp là plēroō (πληρόω). Nghĩa căn bản của nó là làm cho đầy trọn, làm cho viên mãn, hoàn thành mục đích, hiện thực hóa điều được báo trước. Nó giống như việc đổ đầy nước vào một chiếc bình cho đến khi nó tràn đầy, hoặc hoàn thành một bản hợp đồng với tất cả các điều khoản. Vậy, Chúa Giê-xu đến để đem Luật Pháp và Lời Tiên Tri đến chỗ viên mãn, hoàn tất mục đích tối hậu của chúng, và hiện thực hóa mọi hình bóng, lời hứa và tiên tri trong Ngài.
Ba Phương Diện Chúa Giê-xu Làm Trọn Luật Pháp
1. Làm Trọn Bằng Sự Vâng Phục Trọn Vẹn và Sự Chuộc Tội
Luật pháp đòi hỏi sự vâng phục hoàn hảo (Phục-truyền 27:26; Ga-la-ti 3:10) và công bố hình phạt cho sự bất tuân là sự chết (Ê-xê-chi-ên 18:4; Rô-ma 6:23). Không một người nào, ngoại trừ Chúa Giê-xu, có thể vâng giữ trọn vẹn luật pháp. Ngài là Con Người duy nhất sống một đời sống hoàn toàn vô tội, không hề phạm tội (2 Cô-rinh-tô 5:21; Hê-bơ-rơ 4:15). Sự vâng phục chủ động này đã làm trọn đòi hỏi công bình của luật pháp.
Hơn nữa, luật pháp có hệ thống tế lễ chuộc tội, với hình bóng về Chiên Con của Đức Chúa Trời (Giăng 1:29). Các của lễ đó chỉ là tạm thời và không thể cất tội đi được (Hê-bơ-rơ 10:4). Chúa Giê-xu, với tư cách là của lễ cuối cùng và trọn vẹn, đã dâng chính mình Ngài làm giá chuộc tội cho nhiều người (Ma-thi-ơ 20:28). Trên thập tự giá, Ngài gánh lấy sự rủa sả của luật pháp thay cho chúng ta (Ga-la-ti 3:13). Như vậy, Ngài đã làm trọn cả đòi hỏi công bình lẫn hệ thống tế lễ của luật pháp, đem đến sự cứu rỗi trọn vẹn cho ai tin.
2. Làm Trọn Bằng Sự Mặc Khải Trọn Vẹn Ý Nghĩa và Tinh Thần của Luật Pháp
Trong chính Bài Giảng Trên Núi (Ma-thi-ơ 5-7), Chúa Giê-xu đã giải thích lại luật pháp, đưa nó về đúng tầm mức và ý định nguyên thủy của Đức Chúa Trời. Ngài thường dùng công thức: "Các ngươi có nghe lời phán... còn ta phán cho các ngươi..." (Ma-thi-ơ 5:21-22, 27-28). Ngài không bãi bỏ điều răn "chớ giết người", nhưng làm trọn nó bằng cách chỉ ra gốc rễ là sự giận dữ và khinh dể trong lòng. Ngài không bãi bỏ điều răn "chớ phạm tội tà dâm", nhưng làm trọn nó bằng cách chỉ ra tội trong tư tưởng và ước muốn.
Luật pháp nói đến hành vi bên ngoài; Chúa Giê-xu đào sâu đến tận tấm lòng (kardia/καρδία). Ngài tóm tắt toàn bộ luật pháp và lời tiên tri vào hai điều răn lớn nhất: yêu Chúa hết lòng và yêu người lân cận như mình (Ma-thi-ơ 22:37-40). Tình yêu (agapē/ἀγάπη) chính là sự làm trọn của luật pháp (Rô-ma 13:10). Chúa Giê-xu chính là hiện thân của tình yêu đó, và Ngài ban cho chúng ta mạng lệnh yêu thương mới (Giăng 13:34).
3. Làm Trọn Bằng Việc Ban Quyền Năng Để Vâng Giữ Luật Pháp Cách Mới
Luật pháp chỉ ra tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời nhưng không ban sức mạnh để đạt được nó. Nó vạch trần tội lỗi nhưng không giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi (Rô-ma 7:7-24). Chúa Giê-xu, qua sự chết và sống lại của Ngài, đã mở ra một giao ước mới (Giê-rê-mi 31:31-34; Lu-ca 22:20). Trong giao ước này, luật pháp không còn được viết trên bảng đá, nhưng được Đức Thánh Linh viết trên bảng lòng (2 Cô-rinh-tô 3:3).
Đức Thánh Linh, Đấng mà Chúa Giê-xu sai đến (Giăng 16:7), ban cho chúng ta sự sống và quyền năng để sống đẹp ý Đức Chúa Trời. Sự vâng phục bây giờ không còn là nô lệ cho chữ viết bên ngoài, mà là kết quả tự nhiên của một tấm lòng được tái sanh và được Đức Thánh Linh dẫn dắt (Rô-ma 8:1-4). "Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài" (Phi-líp 2:13). Đây là cách Chúa Giê-xu làm trọn luật pháp trong và qua chính cuộc đời chúng ta.
Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Hiểu được lẽ thật "làm trọn chứ không bãi bỏ" sẽ định hình đời sống đức tin của chúng ta theo những cách thiết thực:
- Trân Quý Toàn Bộ Kinh Thánh: Chúng ta không nên xem thường hay bỏ qua Cựu Ước. Mọi phần đều hữu ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị (2 Ti-mô-thê 3:16). Hãy nghiên cứu Cựu Ước để thấy bóng hình của Đấng Christ và hiểu rõ hơn về sự cứu chuộc trọn vẹn trong Tân Ước.
- Sống Dưới Ân Điển, Không Dưới Luật Pháp: Chúng ta không còn bị đoán xét hay cố gắng được xưng công bình bởi việc vâng giữ luật pháp (Rô-ma 3:20, 28). Địa vị chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời dựa hoàn toàn vào sự vâng phục và công tác thay thế của Đấng Christ. Đây là sự tự do đích thực.
- Vâng Giữ Luật Pháp Trong Tinh Thần Mới: Mục tiêu của chúng ta là vâng lời Chúa vì lòng yêu mến và biết ơn, chứ không phải để kiếm công đức. Chúng ta tìm kiếm sự thánh khiết, không phải vì sợ hình phạt, mà vì Đấng Christ đã thánh hóa chúng ta và chúng ta muốn làm đẹp lòng Ngài. Hãy để ý Chúa dò xét những động cơ sâu kín trong lòng.
- Sống Bằng Quyền Năng Đức Thánh Linh: Thay vì cố gắng tự sức mình, hãy học tập bước đi trong Đức Thánh Linh mỗi ngày (Ga-la-ti 5:16, 25). Chính Ngài sẽ sản sinh trong chúng ta bông trái của Thánh Linh, là sự thể hiện viên mãn của luật pháp tình yêu (Ga-la-ti 5:22-23).
Kết Luận
Lời tuyên bố "Ta đến... để làm cho trọn" của Chúa Giê-xu là ánh sáng chiếu rọi trên toàn bộ lịch sử cứu chuộc. Ngài không phải là người phá bỏ, nhưng là Đấng Kiến Tạo Tối Cao. Ngài đã nâng luật pháp lên đến đỉnh điểm ý nghĩa và hoàn tất mục đích thần thượng của nó trong chính thân vị và công tác của Ngài. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta đứng trên nền tảng vững chắc của sự làm trọn này. Chúng ta được tự do khỏi sự rủa sả và ách nô lệ của luật pháp, nhưng lại được mời gọi sống trong tình yêu và sự thánh khiết mà luật pháp chỉ về, bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn sâu xa vì Đấng Christ đã làm trọn mọi điều, và trong Ngài, chúng ta cũng được kêu gọi để bước đi trong sự viên mãn của đời sống mới.
"Vả, chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách... Ngài đã khiến đạo luật, bởi các điều răn và lệ luật mình, thành ra vô hiệu, đặng muôn vật trên trời dưới đất đều hiệp một trong Đấng Christ mà thôi." (Ê-phê-sô 2:14-15, giải nghĩa)