Làm thế nào để trở thành một Cơ đốc nhân?

03 December, 2025
12 phút đọc
2,369 từ
Chia sẻ:

Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Cơ Đốc Nhân

Trong một thế giới đầy biến động và tìm kiếm ý nghĩa, câu hỏi “Làm thế nào để trở thành một Cơ đốc nhân?” vang lên như một lời mời gọi đầy hy vọng và biến đổi. Khác với việc gia nhập một tổ chức hay chấp nhận một hệ tư tưởng, trở thành Cơ đốc nhân là bước vào một mối quan hệ sống động với Đấng Tạo Hóa qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ dựa trên nền tảng Kinh Thánh để trình bày con đường cứu rỗi một cách rõ ràng, thực tiễn và thần học vững chắc.

I. Hiểu Đúng Bản Chất: Cơ Đốc Nhân Là Gì?

Trước khi tìm hiểu “làm thế nào”, chúng ta cần định nghĩa “là gì”. Danh xưng “Cơ đốc nhân” (Christian) xuất hiện lần đầu trong Công vụ 11:26: “...Ấy tại thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu gọi các môn đồ là Cơ-rê-tiên.” Từ gốc Hy Lạp “Christianos” (Χριστιανός) có nghĩa là “người thuộc về Đấng Christ” hoặc “môn đồ của Đấng Christ”. Như vậy, cốt lõi của một Cơ đốc nhân không nằm ở việc sinh ra trong gia đình tin kính, thực hiện nghi lễ, hay sống theo luân lý tốt. Cốt lõi là mối quan hệ cá nhân được phục hòa với Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu Christ.

Kinh Thánh mô tả trạng thái tự nhiên của loài người là bị tách lìa khỏi Đức Chúa Trời vì tội lỗi: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Hậu quả của sự tách lìa này là sự chết đời đời: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết...” (Rô-ma 6:23a). Vì thế, trở thành Cơ đốc nhân chính là nhận được sự sống đời đời và được phục hòa với Đức Chúa Trời.

II. Con Đường Cứu Rỗi: Các Bước Theo Kinh Thánh

Kinh Thánh trình bày một con đường rõ ràng, không dựa trên công đức con người, nhưng hoàn toàn dựa trên ân điển và sự chuộc tội của Chúa Giê-xu. Đây là một tiến trình của đức tin, bao gồm nhận thức, tiếp nhận và tuyên xưng.

1. Nhận Biết Tình Trạng Tội Lỗi Của Bản Thân (Sự Xét Đoán)

Bước đầu tiên là sự nhận thức chân thật. Chúa Thánh Linh sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi (Giăng 16:8). Cần hiểu rằng tội không chỉ là những hành động xấu, mà là trạng thái phản nghịch, không đạt đến tiêu chuẩn trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Từ ngữ Hê-bơ-rơ cho “tội” là “chata” (חָטָא), nghĩa đen là “trật mục tiêu”. Chúng ta đã trật mục tiêu vinh quang của Ngài (Rô-ma 3:23). Sự ăn năn bắt đầu từ nhận thức này.

2. Tin Nhận Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa (Đức Tin)

Đây là trung tâm của Phúc Âm. Chúng ta phải tin vào con người và công trình của Chúa Giê-xu:

- Tin Ngài là ai? Ngài là Con Đức Chúa Trời, Đấng đã thành người (Giăng 1:1, 14). “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài...” (Giăng 3:16).
- Tin Ngài đã làm gì? Ngài chết trên thập tự giá, gánh thay hình phạt tội lỗi của chúng ta. “Đấng Christ đã vì chúng ta chịu lấy sự rủa sả trong thân thể Ngài trên cây gỗ...” (Ga-la-ti 3:13). Từ Hy Lạp cho “chuộc tội” là “hilasterion” (ἱλαστήριον), chỉ về nắp thi ân, nơi máu được rưới để chuộc tội (Rô-ma 3:25).
- Tin Ngài đã sống lại: Sự sống lại của Ngài xác nhận chiến thắng trên tội lỗi và sự chết (1 Cô-rinh-tô 15:3-4).

Đức tin (Hy Lạp: “pistis” - πίστις) không chỉ là sự đồng ý bằng trí óc, mà là sự tin cậy, phó thác hoàn toàn. “Hãy tin Chúa Giê-xu, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu” (Công vụ 16:31).

3. Ăn Năn Tội Lỗi Và Quay Về Với Đức Chúa Trời (Sự Ăn Năn)

Đức tin đích thực luôn đi kèm với sự ăn năn. Chúa Giê-xu rao giảng: “Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần” (Ma-thi-ơ 4:17). Từ Hy Lạp cho “ăn năn” là “metanoia” (μετάνοια), có nghĩa là “thay đổi tâm trí” dẫn đến sự thay đổi hướng đi. Đó không chỉ là sự hối tiếc, mà là một sự quay lưng khỏi tội lỗi và quay mặt về phía Đức Chúa Trời. Ăn năn và đức tin là hai mặt của một đồng xu: quay khỏi tội (ăn năn) và quay về với Đấng Christ (đức tin).

4. Tiếp Nhận Chúa Giê-xu Cách Cá Nhân (Sự Tiếp Nhận)

Ân điển phải được tiếp nhận bằng đức tin cá nhân. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12). Đây là hành động của ý chí: mời Chúa Giê-xu ngự vào đời sống mình với tư cách là Chúa và Cứu Chúa. Khải huyền 3:20 mô tả sinh động: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.”

5. Công Khai Xưng Nhận Đức Tin (Sự Tuyên Xưng)

Đức tin trong lòng cần được tuyên xưng ra bởi miệng. “Vì bằng trong lòng anh em tin đến Đức Chúa Trời, và bằng miệng làm chứng Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9-10). Hành động công khai này thường được bày tỏ qua lễ báp-têm, là dấu hiệu bên ngoài của sự chết với tội lỗi và sống lại trong đời sống mới với Đấng Christ (Rô-ma 6:3-4).

III. Ứng Dụng Thực Tế: Sống Đời Sống Cơ Đốc Nhân Mới

Trở thành Cơ đốc nhân không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu của một hành trình môn đồ hóa. Đời sống mới trong Đấng Christ sẽ bày tỏ qua các mối quan hệ và thói quen thuộc linh.

1. Nuôi Dưỡng Mối Quan Hệ Với Chúa:
- Cầu Nguyện: Trò chuyện thân mật với Chúa. “Hãy cầu nguyện không thôi” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17).
- Học Kinh Thánh: Lời Chúa là lương thực. “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4). Hãy đọc, suy ngẫm và vâng giữ Lời Chúa mỗi ngày.

2. Kết Hiệp Với Hội Thánh Địa Phương:
- Tìm một Hội thánh tin và giảng Lời Chúa trung thực để thờ phượng, học đạo, và giao tế. “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau...” (Hê-bơ-rơ 10:25).
- Tham dự lễ báp-têm và tiệc thánh (Lễ Bàn Tiệc Thánh) – những lễ nghi Chúa lập để con dân Ngài ghi nhớ.

3. Sống Đời Sống Vâng Phục Và Làm Chứng:
- Cho phép Chúa Thánh Linh biến đổi đời sống mình ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn (2 Cô-rinh-tô 3:18).
- Sẵn sàng chia sẻ Phúc Âm cho người khác. “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép... làm chứng về ta” (Công vụ 1:8).

Kết Luận: Sự Bảo Đảm Của Người Tin Chúa

Trở thành Cơ đốc nhân là ân điển kỳ diệu nhất một người có thể nhận được. Đó không phải là kết quả của nỗ lực bản thân, mà là món quà nhưng không từ Đức Chúa Trời: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8). Nếu bạn thành thật nhận biết tội mình, tin cậy nơi sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ, ăn năn và tiếp nhận Ngài, thì bạn đã trở thành con cái Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi đó là vĩnh viễn, được bảo đảm bởi chính lời hứa của Chúa và sự đóng ấn của Chúa Thánh Linh (Ê-phê-sô 1:13-14).

Hãy bước đi trong sự tự do và vui mừng của một người được xưng công bình, được làm mới, và được định hướng cho sự vinh hiển đời đời. “Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17).

Quay Lại Bài Viết