Thời đại Mê-si / Vương quốc Mê-si
Trong hành trình khám phá Kinh Thánh, khái niệm về Thời đại Mê-si hay Vương quốc Mê-si là một chủ đề trung tâm, xuyên suốt từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền. Nó không chỉ là một lời hứa cho tương lai, mà còn là một thực tại đang vận hành, một niềm hy vọng sống động định hình đức tin và lối sống của Cơ Đốc nhân. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào ý nghĩa Thánh Kinh của Vương quốc Mê-si, khám phá sự ứng nghiệm trong Chúa Giê-xu Christ và những áp dụng thiết thực cho đời sống chúng ta ngày nay.
I. Nền Tảng Cựu Ước: Lời Hứa Về Một Đấng Giải Cứu và Vương Quốc Vĩnh Cửu
Ý tưởng về một Vương quốc do Đấng Mê-si (מָשִׁיחַ - Mashiach, nghĩa là "Đấng được xức dầu") cai trị bắt nguồn từ những giao ước và lời tiên tri trong Cựu Ước.
1. Giao Ước với Đa-vít: Lời hứa then chốt được tìm thấy trong 2 Sa-mu-ên 7:12-16. Đức Chúa Trời hứa với Vua Đa-vít: "Khi các ngày ngươi đã mãn, và ngươi ngủ với các tổ phụ ngươi, thì ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi, là dòng giống do ngươi sanh ra, và ta sẽ khiến cho nước nó bền vững... Ngôi nước ngươi sẽ vững bền đến đời đời trước mặt ngươi" (câu 12, 16). Ngôi vua này sẽ là "đời đời". Tiên tri Ê-sai sau đó làm sáng tỏ hơn: "Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái. Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên người... Ngài sẽ lấy sự công bình mà xét đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất... Sự bình an của đấng đó sẽ càng thêm, không khi cùng" (Ê-sai 11:1-2, 4, 6). Đấng Mê-si được mô tả là một Vua đến từ dòng dõi Đa-vít, cai trị với sự khôn ngoan, công bình và hòa bình vĩnh cửu.
2. Bản Chất của Vương Quốc: Vương quốc này không chỉ thuần túy chính trị hay dân tộc. Đa-ni-ên 7:13-14 tiên tri về một "Con người" (một danh hiệu Mê-si) được ban cho quyền cai trị vĩnh cửu: "Nầy, trong những đám mây trên trời có một người giống như con người đến... Người được ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước, hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá". Đây là một vương quốc phổ quát, thuộc linh và vĩnh cửu.
II. Sự Ứng Nghiệm và Khai Mạc Trong Chúa Giê-xu Christ
Tân Ước tuyên bố dứt khoát rằng Chúa Giê-xu thành Na-xa-rét chính là Đấng Mê-si (Χριστός - Christos, bản dịch Hy Lạp của Mashiach) đã đến để thiết lập Vương quốc của Ngài.
1. Sự Khai Mạc Vương Quốc: Sứ đồ Mác ghi lại lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giê-xu: "Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã gần rồi; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành" (Mác 1:15). Động từ Hy Lạp "ēngiken" (ἤγγικεν) không chỉ có nghĩa là "đến gần", mà còn mang nghĩa "đã đến", "đã hiện diện". Chúa Giê-xu tuyên bố rằng qua sự hiện diện và chức vụ của Ngài, Vương quốc Đức Chúa Trời đã xâm nhập vào thế giới này. Các phép lạ chữa lành, đuổi quỷ là những dấu hiệu cho thấy quyền lực của Vương quốc ấy đang đánh bại quyền lực của tội lỗi, bệnh tật và Sa-tan (Lu-ca 11:20).
2. Bản Chất "Đã Mà Chưa" (Already But Not Yet): Đây là chìa khóa để hiểu Vương quốc Mê-si trong Tân Ước. Vương quốc đã được thiết lập trong sự hiện diện của Chúa Giê-xu, nhưng chưa được hoàn tất một cách trọn vẹn. Nó giống như hạt giống đã được gieo và đang lớn lên (Mác 4:26-29), hay như men đang dậy cả đống bột (Ma-thi-ơ 13:33). Chúa Giê-xu là Vua, nhưng vương quốc của Ngài "không thuộc về thế gian này" (Giăng 18:36). Ngài đã thiết lập vương quyền qua sự chết và sống lại của Ngài, giải phóng chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi (Cô-lô-se 1:13-14), nhưng chúng ta vẫn đang chờ đợi sự tái lâm của Ngài để hoàn tất mọi sự.
3. Sự Ứng Nghiệm Các Lời Tiên Tri: Chúa Giê-xu ứng nghiệm các lời tiên tri Mê-si cách kỳ diệu: Ngài thuộc dòng dõi Đa-vít (Ma-thi-ơ 1:1), sinh ra tại Bết-lê-hem (Mi-chê 5:2; Ma-thi-ơ 2:1), chịu khổ hình thay cho dân chúng (Ê-sai 53; 1 Phi-e-rơ 2:24), và sống lại từ kẻ chết (Thi thiên 16:10; Công vụ 2:31). Phi-e-rơ tuyên bố trong ngày Lễ Ngũ Tuần: "Vậy, nguyện cả nhà Y-sơ-ra-ên biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy, mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ (Mê-si)" (Công vụ 2:36).
III. Hiện Thực và Sự Hoàn Tất Của Vương Quốc Mê-si
Vương quốc Mê-si tồn tại ở hai giai đoạn:
1. Hiện Thực Trong Hội Thánh và Đời Sống Tín Hữu: Ngày nay, Vương quốc của Đấng Christ thể hiện qua Hội Thánh - cộng đồng những người đã thuận phục Ngài làm Chúa và Vua. Chúng ta được "dời khỏi quyền của sự tối tăm đến nước của Con rất yêu dấu của Ngài" (Cô-lô-se 1:13). Vương quốc này là sự công bình, bình an, và vui vẻ trong Đức Thánh Linh (Rô-ma 14:17). Mỗi tín hữu là một công dân của nước thiên đàng (Phi-líp 3:20) và được mời gọi sống theo các nguyên tắc của Vương quốc ấy ngay giữa thế gian.
2. Sự Hoàn Tất Vinh Hiển Trong Tương Lai: Kinh Thánh hướng về một ngày Vương quốc Mê-si sẽ được biểu lộ trọn vẹn. Đây là lời hứa về sự Tái Lâm của Chúa Giê-xu. Sứ đồ Giăng thấy khải tượng: "Nước thế gian đã trở nên nước của Chúa chúng ta và của Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời" (Khải Huyền 11:15). Đấng Christ sẽ cai trị một trời mới đất mới, nơi sự chết, đau đớn và khóc lóc sẽ không còn nữa (Khải Huyền 21:1-4). Đây là sự hoàn tất của giao ước Đa-vít, khi Con Trai Đa-vít cai trị trên ngôi Ngài đời đời.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Niềm tin vào Thời đại Mê-si không phải là giáo lý suông, mà phải biến đổi cách chúng ta sống.
1. Sống Với Tư Cách Công Dân Nước Trời: Chúng ta có hai quốc tịch: trần gian và thiên quốc. Quốc tịch thiên quốc phải là ưu tiên tối cao. Điều này ảnh hưởng đến giá trị, lựa chọn, và cách sử dụng thời gian, tiền bạc (Ma-thi-ơ 6:33). Chúng ta tìm kiếm sự công bình và nếp sống thánh khiết của Vương quốc Ngài trước nhất.
2. Rao Truyền Tin Lành Của Vương Quốc: Sứ mệnh của Hội Thánh là rao giảng "đạo của nước Đức Chúa Trời" (Công vụ 28:31). Chúng ta mời gọi mọi người ăn năn, tin nhận Chúa Giê-xu là Vua, và bước vào Vương quốc của Ngài. Mỗi lời chứng, hành động yêu thương đều là sự mở rộng biên giới của Vương quốc Đấng Christ.
3. Cầu Nguyện "Nước Cha Được Đến": Lời cầu nguyện chủ đạo mà Chúa Giê-xu dạy nhắc chúng ta hướng lòng về mục đích tối hậu: "Lạy Cha chúng con... nước Cha được đến; ý Cha được nên, ở đất như trời" (Ma-thi-ơ 6:9-10). Chúng ta cầu nguyện cho Vương quốc của Ngài được bành trướng, ý chỉ tốt lành của Ngài được thực hiện khắp nơi, và chúng ta sẵn sàng là công cụ Ngài dùng.
4. Nuôi Dưỡng Niềm Hy Vọng Tương Lai: Giữa một thế giới đầy hỗn loạn, bất công và đau khổ, lời hứa về một Vương quốc Mê-si hoàn toàn là ngọn hải đăng hy vọng. Nó nhắc chúng ta rằng Chúa chúng ta đang trị vì và Ngài sẽ trở lại để khiến mọi sự nên mới. Niềm hy vọng này cho chúng ta sự kiên nhẫn, bền đỗ và can đảm (2 Ti-mô-thê 4:18).
Kết Luận
Thời đại Mê-si đã khai mạc với sự giáng sinh, chức vụ, sự chết, sự sống lại và thăng thiên của Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta đang sống trong thời đại ân điển này, khi Vương quốc của Đức Chúa Trời đang hiện diện giữa chúng ta qua Đức Thánh Linh và Hội Thánh, nhưng vẫn đang chờ đợi sự bày tỏ vinh hiển trọn vẹn của nó khi Vua chúng ta tái lâm. Là thần dân của Vương quốc này, chúng ta được kêu gọi sống xứng đáng với ơn gọi ấy, trung tín rao truyền Tin Lành của Vương quốc, và hết lòng mong đợi ngày Chúa chúng ta, Vua của muôn vua, sẽ thấy mọi kẻ thù đều bị đặt dưới chân Ngài, và Ngài sẽ trị vì đời đời. A-men.
"Đấng làm chứng cho những việc đó, phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. A-men, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến!" (Khải Huyền 22:20)