Ai là con dân của Đức Chúa Trời?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,086 từ
Chia sẻ:

Ai là con dân của Đức Chúa Trời?

Trong hành trình đức tin, một trong những câu hỏi căn cốt nhất mà mỗi Cơ Đốc nhân cần tìm kiếm lời giải đáp chính xác từ Kinh Thánh là: "Ai thật sự là con dân của Đức Chúa Trời?". Câu trả lời không chỉ định hình nhận thức thuộc linh của chúng ta, mà còn xác định mối tương giao, địa vị và trách nhiệm của chúng ta trước mặt Đấng Tạo Hóa. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Lời Chúa, khảo sát từ Cựu Ước đến Tân Ước, với sự trợ giúp của nguyên ngữ Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, để làm sáng tỏ chân lý quan trọng này.

I. Quan Niệm Trong Cựu Ước: Dân Sự Được Chọn

Trong Cựu Ước, cụm từ "con dân" thường được dùng theo nghĩa tập thể, chỉ về dân Y-sơ-ra-ên, là dân tộc được Đức Giê-hô-va lựa chọn và lập giao ước. Phân đoạn Phục-truyền Luật-lệ Ký 14:1-2 minh chứng rõ ràng: "Các ngươi là con cái của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi... Ngài đã chọn ngươi trong các dân trên mặt đất, đặng ngươi làm một dân thuộc riêng về Ngài." Từ "con cái" ở đây trong tiếng Hê-bơ-rơ là "banim" (בָּנִים), mang ý nghĩa về mối quan hệ trong giao ước, dựa trên sự tuyển chọn và sự vâng giữ luật pháp.

Tuy nhiên, ngay trong Cựu Ước, các tiên tri đã bắt đầu hé mở một viễn cảnh lớn hơn, vượt ra ngoài ranh giới huyết thống và dân tộc. Tiên tri Ô-sê (2:23) tuyên bố: "Ta sẽ đoái thương kẻ chưa được đoái thương, và nói cùng dân chưa được gọi là dân Ta rằng: Ngươi là dân Ta; và nó sẽ nói rằng: Ngài là Đức Chúa Trời tôi." Điều này cho thấy ý định của Đức Chúa Trời luôn hướng đến một dân sự thuộc về Ngài bằng đức tin, chứ không chỉ bởi di truyền.

II. Cuộc Cách Mạng Trong Tân Ước: Địa Vị Làm Con Qua Đức Tin Nơi Đấng Christ

Tân Ước mặc khải một sự thay đổi mang tính cách mạng trong định nghĩa "con dân Đức Chúa Trời". Trọng tâm chuyển từ việc tuân giữ luật pháp và huyết thống sang mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-xu Christ qua đức tin.

Trong Phúc Âm Giăng, Sứ đồ Giăng viết một tuyên ngôn hùng hồn: "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài" (Giăng 1:12). Từ "quyền phép" trong nguyên ngữ Hy Lạp là "exousia" (ἐξουσία), nghĩa là thẩm quyền, đặc quyền hợp pháp. Địa vị làm con không phải là điều chúng ta xứng đáng để giành lấy, mà là một đặc ân được ban cho ("edōken" - Ngài đã ban) khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ. Động từ "trở nên" ("genesthai") nhấn mạnh một sự biến đổi trong bản chất và địa vị.

Sứ đồ Phao-lô triển khai sâu sắc giáo lý này trong thư Rô-ma và Ga-la-ti:

  • Rô-ma 8:14-17: "Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời... Thánh Linh mình tự làm chứng với linh hồn chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời, và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ." Ở đây, dấu hiệu căn bản của con dân Đức Chúa Trời là được Thánh Linh dắt dẫn (ὁδηγοῦνται). Thánh Linh không chỉ là dấu ấn (Ê-phê-sô 1:13) mà còn là Đấng làm chứng ("summartureō") trong lòng chúng ta về địa vị mới. Từ "con cái" trong câu 16-17 là "tekna Theou" (τέκνα Θεοῦ), nhấn mạnh mối quan hệ thân thuộc, gần gũi như con thơ với cha mình.
  • Ga-la-ti 3:26: "Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời." Phao-lô dùng từ "huioi Theou" (υἱοὶ Θεοῦ), thường mang sắc thái chỉ địa vị trưởng thành, đặc quyền và thừa kế. Địa vị này đến "bởi tin" ("dia tēs pisteōs"), xóa bỏ mọi hàng rào chủng tộc, xã hội hay giới tính (câu 28).
III. Phân Biệt Giữa “Tạo Vật” của Đức Chúa Trời và “Con Cái” của Đức Chúa Trời

Một sự phân biệt quan trọng cần được làm rõ: Mọi người đều là tạo vật của Đức Chúa Trời, được dựng nên theo hình ảnh Ngài (Sáng-thế Ký 1:27). Nhưng không phải mọi người đều là con cái của Đức Chúa Trời theo nghĩa thuộc linh và theo giao ước mới. Chính Chúa Giê-xu đã chỉ ra sự khác biệt này khi Ngài phán với những người chống đối Ngài: "Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra... Ai bởi Đức Chúa Trời thì nghe lời Đức Chúa Trời; vì đó là các ngươi không nghe, nên các ngươi chẳng bởi Đức Chúa Trời" (Giăng 8:44, 47). Sứ đồ Giăng cũng viết: "Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta đang là con cái Đức Chúa Trời" (I Giăng 3:2), và ngay trước đó, ông nói rõ đặc điểm của "con cái Đức Chúa Trời" và "con cái ma quỷ" (I Giăng 3:10).

Vậy, làm thế nào một người chuyển từ địa vị "tạo vật tội lỗi" sang "con cái được yêu thương"? Đó là nhờ công việc của Đấng Christ và sự tái sinh bởi Thánh Linh. "Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi đàn bà sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài" (Ga-la-ti 4:4-5). Từ "con nuôi" ("huiothesia" - υἱοθεσία) mô tả một hành động pháp lý trọng thể: một đứa trẻ được nhận vào gia đình với mọi quyền lợi của một người con ruột. Sự cứu chuộc của Đấng Christ ("exagorasē" - mua chuộc ra khỏi) đã mở đường cho chúng ta được nhận làm con.

IV. Đặc Điểm Nhận Dạng của Con Dân Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không để chúng ta trong sự nghi ngờ về danh tính của mình. Con dân thật của Đức Chúa Trời được nhận biết qua những đặc điểm sau:

  1. Được Thánh Linh Tái Sanh và Dắt Dẫn: "Ví bằng có ai chẳng sanh bởi Thánh Linh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời" (Giăng 3:5). Đời sống mới bắt đầu từ sự tái sinh (Giăng 1:13). Thánh Linh cáo trách tội lỗi, dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:8, 13), và khiến chúng ta kêu lên "A-ba! Cha!" (Rô-ma 8:15).
  2. Sống trong Sự Công Bình và Yêu Thương: "Ai làm sự công bình là người công bình, như Chúa là công bình... Bởi điều nầy, con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ đều tỏ ra: ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời; kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy" (I Giăng 3:7, 10). Đời sống công bình và tình yêu thương là bằng chứng tự nhiên của bản chất mới.
  3. Nghe và Tin Nhận Lời của Đấng Christ: "Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta" (Giăng 10:27). Sự vâng phục đức tin đối với Lời Chúa là dấu hiệu của thuộc tính.
  4. Có Sự Bình An Với Đức Chúa Trời: "Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta" (Rô-ma 5:1). Mối tương giao đã được phục hồi.
  5. Trông Đợi Sự Trở Lại của Chúa và Sự Cứu Rỗi Trọn Vẹn: "Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có" (I Giăng 3:2). Niềm hy vọng về tương lai là đặc điểm của con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:23).
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Hiểu biết chân lý này phải dẫn đến một đời sống thực tiễn được biến đổi.

1. Sống Trong Tự Do và Lòng Biết Ơn: Khi nhận thức mình là con cái, chúng ta thoát khỏi tinh thần nô lệ và sợ hãi (Rô-ma 8:15). Mỗi ngày, chúng ta có thể bước đi trong sự tự do của địa vị được làm con và dâng lời cảm tạ vì ân điển huyền diệu này.

2. Tiếp Cận Đức Chúa Trời Với Sự Tự Tin: "Ấy vậy, chúng ta nhờ đức tin trong Đấng Christ mà được dạn dĩ đến cùng Đức Chúa Trời" (Ê-phê-sô 3:12). Chúng ta có thể đến gần Ngài trong sự cầu nguyện như một người con đến với Cha yêu thương, không phải như một tôi tớ run sợ.

3. Mang Trách Nhiệm Làm Sáng Danh Cha: "Hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn" (Ma-thi-ơ 5:48). Đời sống chúng ta phải phản chiếu bản tính của Cha thiên thượng. Chúng ta mang danh Ngài; vì vậy, mọi lời nói, hành động, tư tưởng đều phải làm vinh hiển Ngài.

4. Yêu Thương và Đối Đãi Anh Em Mình Như Gia Đình Của Đức Chúa Trời: "Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình" (I Giăng 3:14). Tình yêu thương lẫn nhau là bằng chứng không thể chối cãi cho thế gian rằng chúng ta là môn đồ Chúa (Giăng 13:35).

5. Sống Với Niềm Hy Vọng Về Gia Nghiệp Đời Đời: Địa vị làm con đảm bảo cho chúng ta một cơ nghiệp không hư mất (I Phi-e-rơ 1:3-4). Điều này giải phóng chúng ta khỏi việc tích trữ của cải đời này và khích lệ chúng ta đầu tư cho cõi đời đời.

Kết Luận

Vậy, ai là con dân của Đức Chúa Trời? Đó không phải là những người tự xưng, dựa trên di truyền, nghi lễ tôn giáo hay thành tích đạo đức. Con dân thật của Đức Chúa Trời là những người, bởi ân điển và qua đức tin, đã tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ, được Thánh Linh tái sinh và dắt dẫn, và bây giờ sống trong mối tương giao yêu thương, vâng phục với Đức Chúa Trời là Cha. Địa vị này là một đặc ân cao quý nhất—làm con của Vua muôn vua—và đi kèm với trách nhiệm thiêng liêng là sống xứng đáng với Phúc Âm của Đấng Christ.

Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu, hãy hằng ngày sống và bước đi trong sự xác quyết về địa vị làm con của mình. Nếu bạn chưa biết Chúa, lời mời gọi của Phúc Âm vẫn còn hiệu lực: "Hỡi hết thảy những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ" (Ma-thi-ơ 11:28). Hãy đến với Chúa Giê-xu ngay hôm nay để nhận lấy đặc quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời.

Quay Lại Bài Viết