Tự do Cơ Đốc là gì?
Tự do là một khát vọng sâu xa của con người. Trong Đấng Christ, Cơ Đốc nhân được ban cho một thứ tự do đặc biệt – không phải tự do theo cách thế gian, mà là tự do thuộc linh, giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Kinh Thánh tuyên bố: "Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật sự được tự do."
(Giăng 8:36). Tự do Cơ Đốc là một chủ đề trọng tâm trong giáo lý Tin Lành, giúp người tin hiểu được quyền năng cứu rỗi của Đấng Christ và cách sống đời sống mới trong ân điển. Bài viết này sẽ khám phá ý nghĩa Kinh Thánh của tự do Cơ Đốc, các khía cạnh của nó, và áp dụng thực tiễn cho đời sống hằng ngày.
Kinh Thánh nói nhiều về tự do mà Chúa ban cho những ai tin nhận Đấng Christ. Dưới đây là một số phân đoạn then chốt:
"Ấy là để cho chúng ta được tự do mà Christ đã buông tha chúng ta. Vậy hãy đứng vững, đừng để mình bị cái ách của tôi mọi trói buộc nữa."
(Ga-la-ti 5:1)."Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển."
(Rô-ma 6:14)."Vả, Chúa là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó."
(2 Cô-rinh-tô 3:17)."Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi... Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật sự được tự do."
(Giăng 8:32,36)."Cho nên hiện nay chẳng còn có sự định tội cho những kẻ ở trong Đấng Christ Jesus... vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Jesus đã buông tha tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết."
(Rô-ma 8:1-2)."Anh em đã được gọi đến sự tự do; chỉ có một điều, là đừng lấy sự tự do làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau."
(Ga-la-ti 5:13).
Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ "tự do" là eleutheria, chỉ sự giải thoát khỏi sự nô lệ, khỏi mọi sự ràng buộc và áp bức. Tự do này không do nỗ lực cá nhân mà là ân tứ của Đức Chúa Trời qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá.
Tự do trong Christ bao gồm nhiều mặt quan trọng ảnh hưởng đến đời sống thuộc linh và thực tiễn của tín hữu:
1. Tự do khỏi sự định tội của tội lỗi
Rô-ma 8:1 dạy: "Cho nên hiện nay chẳng còn có sự định tội cho những kẻ ở trong Đấng Christ Jesus."
Vì Đấng Christ đã gánh tội thay, ai tin Ngài thì được xưng công bình (Rô-ma 3:24). Sự tự do này giải thoát chúng ta khỏi cảm giác tội lỗi và sự kết án vĩnh viễn. Chúng ta có thể bước đi với sự bình an vì biết mình đã được tha thứ hoàn toàn.
2. Tự do khỏi quyền lực của tội lỗi
Rô-ma 6:6-7,14 cho biết: "Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa... Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu."
Mặc dù tín hữu vẫn có thể vấp phạm, nhưng quyền lực của tội lỗi đã bị phá vỡ, và nhờ Thánh Linh, chúng ta có thể chiến thắng cám dỗ và sống đời sống thánh khiết.
3. Tự do khỏi ách của Luật pháp Môi-se
Trong Ga-la-ti 3:23-25, Phao-lô giải thích Luật pháp như người giám hộ dẫn chúng ta đến Christ, nhưng khi đức tin đã đến, chúng ta không còn dưới sự giám hộ ấy nữa. Luật pháp bày tỏ tội lỗi và sự bất lực của con người, nhưng không thể cứu. Tự do trong Christ giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng phải tuân giữ luật pháp để được cứu, và đặt chúng ta dưới ân điển (Rô-ma 6:14). Điều này không có nghĩa là chúng ta phủ nhận giá trị đạo đức của luật pháp, nhưng chúng ta được tự do để vâng theo luật pháp của Đấng Christ (Ga-la-ti 6:2) bởi tình yêu và lòng biết ơn.
4. Tự do đến gần Đức Chúa Trời
Nhờ sự chết của Chúa Giê-xu, bức màn phân cách đã bị xé rách (Ma-thi-ơ 27:51). Hê-bơ-rơ 4:16 khích lệ: "Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng."
Tín hữu có thể trực tiếp cầu nguyện, thờ phượng, và tương giao với Đức Chúa Trời mà không cần qua trung gian loài người hay nghi lễ.
5. Tự do phục vụ trong tình yêu
Ga-la-ti 5:13 dạy: "Anh em đã được gọi đến sự tự do; chỉ có một điều, là đừng lấy sự tự do làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau."
Tự do Cơ Đốc không phải để thỏa mãn dục vọng cá nhân, mà là để phục vụ người khác cách vui lòng và tự nguyện, noi gương Chúa Giê-xu (Phi-líp 2:5-7).
6. Tự do khỏi nỗi sợ hãi sự chết
Hê-bơ-rơ 2:14-15 cho biết: "Vì con trẻ có phần về huyết thịt, nên chính Ngài cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, và giải phóng mọi kẻ vì sợ sự chết mà bị cầm tù trọn đời."
Sự sống lại của Chúa Giê-xu đảm bảo sự sống đời đời cho những ai tin Ngài, vì vậy chúng ta không còn sợ chết như một sự kết thúc, mà xem đó là cánh cửa vào sự hiện diện vĩnh cửu với Chúa.
7. Tự do trong Thánh Linh
2 Cô-rinh-tô 3:17 tuyên bố: "Vả, Chúa là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó."
Thánh Linh ban năng lực để chúng ta thờ phượng, cầu nguyện, hiểu Lời Chúa, và bày tỏ các ân tứ. Ngài hướng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật và giúp chúng ta sống tự do thật sự, không bị ràng buộc bởi sự sợ hãi hay tội lỗi.
Một số người cho rằng tự do trong Christ có nghĩa là họ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, kể cả phạm tội, vì đã được tha thứ. Kinh Thánh rõ ràng bác bỏ quan điểm đó. Rô-ma 6:1-2 nói: "Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?"
Tương tự, Ga-la-ti 5:13 cảnh báo đừng dùng tự do làm cơ hội cho xác thịt. Tự do thật không bao giờ khuyến khích tội lỗi, vì nó giải thoát chúng ta khỏi tội, chứ không giải thoát để phạm tội.
Mặt khác, một số lại rơi vào thái cực "chủ nghĩa luật pháp", nghĩa là họ vẫn cố gắng tuân giữ nhiều quy tắc để được Chúa chấp nhận, vô tình đánh mất sự tự do trong ân điển. Phao-lô cảnh cáo: "Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi."
(Ga-la-ti 5:4).
Tự do Cơ Đốc chân chính giữ thăng bằng giữa hai cực: không bị luật pháp ràng buộc để được cứu, nhưng cũng không dùng tự do như cái cớ để phóng túng. Thay vào đó, chúng ta sống thánh khiết vì lòng yêu mến Chúa và muốn làm đẹp lòng Ngài (Giăng 14:15).
Để sống kinh nghiệm sự tự do mà Chúa ban, chúng ta cần thực hành những điều sau:
- Ghi nhớ và suy ngẫm Lời Chúa: Lẽ thật trong Kinh Thánh sẽ khiến chúng ta được tự do (Giăng 8:32). Hãy đọc và suy gẫm để hiểu biết sâu sắc hơn về ân điển của Chúa và thân phận mới của mình trong Đấng Christ.
- Cầu nguyện và tương giao với Chúa: Qua cầu nguyện, chúng ta nhận biết sự hiện diện của Thánh Linh, Đấng ban tự do (2 Cô-rinh-tô 3:17). Hãy trình dâng mọi gánh nặng, tội lỗi, và sợ hãi cho Ngài.
- Sống theo Thánh Linh, không theo xác thịt: Ga-la-ti 5:16 dạy:
"Hãy bước đi theo Thánh Linh, thì chẳng hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt."
Khi để Thánh Linh hướng dẫn, chúng ta sẽ ngày càng giống Chúa Giê-xu và không bị tội lỗi kéo trở lại ách nô lệ. - Phục vụ và yêu thương người khác: Dùng tự do của mình để làm điều lành, giúp đỡ anh em và rao truyền Tin Lành. Đó là dấu hiệu của tự do thật (Ga-la-ti 5:13).
- Nhận diện và từ bỏ những xiềng xích: Mỗi chúng ta có thể bị trói buộc bởi những thói quen tội lỗi, những truyền thống con người vô ích, hoặc những nỗi sợ vô căn cứ. Hãy xưng nhận với Chúa, nhận sự tha thứ, và cậy quyền năng Thánh Linh để bẻ gãy những xiềng xích đó.
- Luôn nhìn lên thập tự giá: Sự hy sinh của Chúa Giê-xu là nguồn gốc của tự do chúng ta. Khi cảm thấy bị kết án hay nô lệ, hãy nhớ rằng Đấng Christ đã trả giá để chúng ta được tự do (Ga-la-ti 5:1).
Tự do Cơ Đốc là món quà vô giá mà Đức Chúa Trời ban cho những ai tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Nó bao gồm sự giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi sự kết án, khỏi ách luật pháp, và ban cho chúng ta quyền tự do đến gần Chúa, phục vụ trong tình yêu, và sống đời đời. Tự do này không phải là giấy phép để phạm tội, mà là quyền năng để sống thánh khiết. Hãy đứng vững trong sự tự do mà Christ đã giải phóng chúng ta, và đừng để bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai lại đặt ách nô lệ trên bạn nữa.
Nếu bạn đang cảm thấy mình bị trói buộc bởi tội lỗi, sợ hãi, hoặc bởi sự cố gắng làm đẹp lòng Chúa bằng sức riêng, hãy quay về với Chúa Giê-xu, Đấng đã phán: "Hãy đến cùng ta, hết thảy những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ."
(Ma-thi-ơ 11:28). Ngài sẽ ban cho bạn sự tự do thật sự – tự do để sống, tự do để yêu thương, và tự do để thuộc về Ngài mãi mãi.