Quan Điểm Cơ Đốc Về Tình Yêu Lãng Mạn
Trong một thế giới đề cao chủ nghĩa cá nhân, sự thỏa mãn tức thời và thường xuyên nhầm lẫn giữa tình yêu với sự ham muốn, người tin Chúa cần một nền tảng vững chắc và thánh khiết để xây dựng mối quan hệ lãng mạn. Quan điểm Cơ Đốc về tình yêu không phải là một bộ luật hạn chế, khô khan, mà là một khuôn mẫu tuyệt vời được thiết kế bởi chính Đấng Tạo Hóa, nhằm đem lại sự viên mãn, bền vững và vinh hiển cho Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để khám phá bản chất, mục đích và cách thực hành tình yêu lãng mạn theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Trước khi hiểu về tình yêu lãng mạn, chúng ta phải quay về nguồn cội: Đức Chúa Trời là tình yêu (1 Giăng 4:8). Bản chất của Ngài định nghĩa nên tình yêu đích thực. Từ ngữ Hy Lạp được dùng cho tình yêu thương của Đức Chúa Trời là agapē (ἀγάπη). Đây không phải là tình cảm dựa trên cảm xúc hay sự hấp dẫn, mà là một sự lựa chọn có chủ ý, một hành động hy sinh vì lợi ích của người khác. Sự hy sinh của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá là minh chứng tối cao cho agapē (Rô-ma 5:8).
Do đó, tình yêu lãng mạn Cơ Đốc, trong hình thức cao nhất của nó, phải là sự phản chiếu của agapē. Nó vượt trên sự rung động ban đầu (eros - tình yêu thể xác, lãng mạn) và tình cảm bạn bè (philia). Nó là một giao ước, một cam kết trung tín được nuôi dưỡng bởi ân điển Chúa.
Kinh Thánh trình bày mối quan hệ lãng mạn không phải là mục đích tự thân, mà là con đường dẫn đến một giao ước thánh: hôn nhân. Sách Nhã Ca, dù diễn tả tình yêu nồng nàn giữa người yêu nhau, luôn đặt trong bối cảnh của sự khao khát và hướng đến sự kết hiệp trọn vẹn. Sáng Thế Ký 2:24 thiết lập nguyên tắc nền tảng: "Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt."
Quan điểm Cơ Đốc nhấn mạnh rằng tình yêu lãng mạn nên được nuôi dưỡng với tầm nhìn lâu dài này. Điều này loại bỏ lối sống thử nghiệm, "sống thử" hay những mối quan hệ chỉ nhằm thỏa mãn cảm xúc tạm thời. Thay vào đó, nó đòi hỏi sự nghiêm túc, cầu nguyện và chuẩn bị để bước vào giao ước đời sống. Sứ đồ Phao-lô khuyên người trẻ: "Vậy phàm ai lấy vợ thì không phạm tội; và người nữ đồng trinh kết hôn cũng không phạm tội. Song những kẻ như vậy sẽ bị hoạn nạn trong xác thịt, mà tôi muốn cho anh em khỏi sự đó" (1 Cô-rinh-tô 7:28). Lời khuyên này không hạ thấp hôn nhân, nhưng nhấn mạnh sự kêu gọi sống độc thân để hầu việc Chúa cách trọn vẹn, và nếu kết hôn thì phải sẵn sàng cho những trách nhiệm đi kèm.
Chương 13 thư 1 Cô-rinh-tô là bản mô tả kinh điển về đặc tính của tình yêu agapē, áp dụng trực tiếp cho mọi mối quan hệ, đặc biệt là hôn nhân và tình yêu lãng mạn tiền hôn nhân.
- “Tình yêu thương hay nhịn nhục” (câu 4): Từ Hy Lạp makrothumeō (μακροθυμέω) nghĩa là chịu đựng lâu dài, không dễ nổi nóng. Trong tình yêu, điều này có nghĩa là kiên nhẫn với những điểm chưa hoàn thiện của nhau, không đòi hỏi sự thay đổi tức thời.
- “Tình yêu thương hay làm lành” (câu 4): chrēsteuomai (χρηστεύομαι) - tỏ ra tử tế, hữu ích. Tình yêu thể hiện qua những hành động tử tế, chu đáo, không ích kỷ.
- “Tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo” (câu 4): Tình yêu đích thực vui với sự thành công của người kia, không so sánh, không tìm cách đề cao bản thân.
- “Chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi” (câu 5): ou zētei ta heautēs (οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς) - "không tìm kiếm những điều thuộc về chính nó". Tình yêu không vụ lợi, không thao túng để đạt được mục đích cá nhân (thể xác, tài chính, cảm xúc).
- “Chẳng dễ giận, chẳng nghi ngờ sự dữ” (câu 5): Không nuôi dưỡ� sự giận dữ và luôn nghĩ tốt, tin tưởng lẫn nhau.
- “Chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui về lẽ thật” (câu 6): Tình yêu thánh khiết đứng về phía lẽ thật và sự công chính, không bao che tội lỗi.
- “Tha thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự” (câu 7): Đây là sự cam kết kiên định, luôn hướng đến điều tốt đẹp nhất cho nhau và cho mối quan hệ, ngay cả trong nghịch cảnh.
Đây chính là thước đo cho mọi cảm xúc và hành động trong tình yêu lãng mạn.
Một nguyên tắc quan trọng trong việc lựa chọn người yêu/người bạn đời là "Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin" (2 Cô-rinh-tô 6:14). Từ "ách" trong tiếng Hy Lạp (zygos - ζυγός) hình ảnh một đôi bò cùng mang một ách để cày. Nó nói lên sự hợp tác chặt chẽ, cùng hướng đi và cùng chịu lực. Một con tin Chúa và một con không tin sẽ kéo đi hai hướng, gây ra đau đớn và không thể hoàn thành công việc.
Nguyên tắc này xuất phát từ sự khác biệt căn bản về mục đích sống, giá trị, và đối tượng tôn thờ. A-mốt 3:3 hỏi: "Hai người há cùng đi chung với nhau, nếu chưa hẹn nhau sao?" Tình yêu lãng mạn Cơ Đốc đòi hỏi sự "hẹn nhau" về đức tin—cùng tin nhận Chúa Giê-xu, cùng khao khát vâng lời Ngài, và cùng hướng đến Nước Đức Chúa Trời. Đây là nền tảng cho sự hiệp một thuộc linh thật sự.
Trong nền văn hóa đề cao sự tự do tình dục, Kinh Thánh kêu gọi một tiêu chuẩn cao về sự thanh sạch. "Vì ý muốn của Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng" (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-4).
Sự thanh sạch không chỉ là giữ gìn quan hệ tình dục cho hôn nhân (Hê-bơ-rơ 13:4), mà còn là sự trong sạch trong tư tưởng, lời nói và hành động (Ma-thi-ơ 5:28). Sách Nhã Ca nhiều lần cảnh báo: "Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, ta ép nài các ngươi... đừng kinh động tình yêu cho đến khi nó tự nó muốn" (Nhã Ca 2:7; 3:5; 8:4). Điều này nhấn mạnh sự kiên nhẫn, không thúc ép thể xác hoặc cảm xúc, để tình yêu được phát triển tự nhiên và được bảo vệ trong sự thánh khiết.
Việc giữ mình thanh sạch là một hành động thờ phượng, tôn vinh Chúa với thân thể mình (1 Cô-rinh-tô 6:18-20), và là món quà quý giá nhất dành cho người bạn đời tương lai.
Tình yêu lãng mạn Cơ Đốc nên được xây dựng trên nền tảng của tình bạn chân thành. Đây là nơi philia (tình bạn) và agapē gặp nhau. Sách Nhã Ca cho thấy những người yêu nhau cũng là bạn của nhau (Nhã Ca 5:16). Họ trò chuyện, chia sẻ, và hiểu biết lẫn nhau.
Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các người chồng: "Hỡi người làm chồng, hãy ở cho khôn ngoan với vợ mình, như với giống yếu đuối hơn; hãy tôn trọng nàng, như cùng kẻ kế tự sự sống với anh em" (1 Phi-e-rơ 3:7). Sự "khôn ngoan" và "tôn trọng" này phải bắt đầu ngay từ giai đoạn tìm hiểu. Việc dành thời gian để thật sự biết về tính cách, ước mơ, điểm mạnh, điểm yếu, mối liên hệ với Chúa và gia đình của nhau là vô cùng quan trọng.
1. Trong Giai Đoạn Độc Thân: Hãy xem đây là "mùa gặt" đặc biệt để phục vụ Chúa cách trọn vẹn (1 Cô-rinh-tô 7:32-34). Phát triển mối liên hệ sâu sắc với Chúa, xây dựng tính cách Cơ Đốu và phục vụ trong Hội Thánh. Cầu nguyện cho người bạn đời tương lai, dù chưa biết là ai.
2. Trong Giai Đoạn Tìm Hiểu/Hẹn Hò:
- Đặt Chúa làm trung tâm: Cùng nhau cầu nguyện, học Kinh Thánh, tham dự nhóm và phục vụ. Quan sát xem đức tin của người ấy có sống động và ảnh hưởng đến đời sống không.
- Giữ giới hạn rõ ràng về thể xác: Quyết định trước với nhau về các giới hạn (như không hôn môi, tránh những nơi riêng tư dễ sa ngã) để bảo vệ sự thanh sạch. Nhờ sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh và bạn bè tin kính làm người hỗ trợ.
- Gia đình và Hội Thánh đồng hành: Mời sự hướng dẫn và quan sát khách quan từ những người trưởng thành thuộc linh, cha mẹ (nếu có thể). Đừng giữ mối quan hệ trong bí mật.
- Quan sát tính cách trong nhiều hoàn cảnh: Xem cách người ấy đối xử với gia đình, bạn bè, người phục vụ, và phản ứng trước áp lực, thất bại.
3. Hướng Đến Hôn Nhân: Có những cuộc trò chuyện nghiêm túc về: đức tin, tài chính, vai trò trong gia đình (Ê-phê-sô 5), mong muốn có con, mối quan hệ với gia đình hai bên. Tham dự những khóa học tiền hôn nhân Cơ Đốc là điều rất khôn ngoan.
Tình yêu lãng mạn theo quan điểm Cơ Đốc là một món quà quý giá từ Đức Chúa Trời, được thiết kế để đem lại sự phước hạnh sâu sắc và tôn vinh Ngài. Nó không chỉ là cảm xúc, mà là một hành trình của sự lựa chọn mỗi ngày: chọn yêu thương, chọn kiên nhẫn, chọn thanh sạch, chọn hướng về Chúa và hướng về giao ước hôn nhân. Dù bạn đang trong giai đoạn độc thân, tìm hiểu, hay đang chuẩn bị cho hôn nhân, hãy giao phó đường tình yêu của mình cho Chúa. "Hãy hết lòng phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy" (Thi Thiên 37:5). Khi bạn tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời trước hết, Ngài sẽ thêm những điều tốt lành này cho bạn (Ma-thi-ơ 6:33).
Bài nghiên cứu này dựa trên bản Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925 (Bản Truyền Thống). Các từ ngữ Hy Lạp được tham khảo từ các tài liệu giải kinh chuẩn mực.