I Phi-e-rơ 5:7 + Cô-lô-se 3:23: Nộp lo lắng, làm việc cho Chúa

05 December, 2025
16 phút đọc
3,096 từ
Chia sẻ:

I Phi-e-rơ 5:7 + Cô-lô-se 3:23: Nộp lo lắng, làm việc cho Chúa

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta thường đối diện với những gánh nặng lo âu và nhiệm vụ hàng ngày. Làm thế nào để sống vượt trên hoàn cảnh và phục vụ Chúa cách trọn vẹn? Hai câu Kinh Thánh nổi tiếng – I Phi-e-rơ 5:7 và Cô-lô-se 3:23 – cung cấp cho chúng ta nguyên tắc quý báu: ném mọi lo lắng cho Chúa và làm mọi việc như làm cho Ngài. Khi kết hợp hai mệnh lệnh này, chúng ta khám phá ra sự tự do và năng lực để phục vụ Chúa hết lòng.

I. Khám Phá I Phi-e-rơ 5:7 – Trao Mọi Lo Lắng Cho Chúa

1. Bối cảnh và ý nghĩa

Sứ đồ Phi-e-rơ viết thư này cho các tín hữu đang chịu khổ vì sự bắt bớ. Trong chương 5, ông khuyên các trưởng lão, người trẻ và toàn thể Hội Thánh. Câu 6-7 chép: “Hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên; lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (I Phi-e-rơ 5:6-7).

Mối liên hệ giữa sự hạ mình và trao lo lắng rất rõ: khi chúng ta thực sự khiêm nhường trước mặt Chúa, nhận biết Ngài là Đấng Toàn Năng, chúng ta sẽ dễ dàng phó thác mọi điều cho Ngài.

2. Nguyên ngữ Hy Lạp

Động từ “trao” trong tiếng Hy Lạp là ἐπιρίψαντες (epiripsantes), một phân từ aorist có nghĩa “ném lên trên”, “quăng cho”. Nó gợi hình ảnh chúng ta vứt hết gánh nặng lo âu lên Chúa. Danh từ “lo lắng” là μέριμνα (merimna), chỉ những mối bận tâm, ưu tư, lo âu. Cụm “vì Ngài hay săn sóc anh em” trong nguyên văn: ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν (hoti autō melei peri hymōn). Động từ melei diễn tả sự quan tâm, chăm sóc cá nhân. Đức Chúa Trời không chỉ biết mà còn để ý đến từng chi tiết đời sống chúng ta.

3. Lời hứa về sự chăm sóc của Đức Chúa Trời

Chúa không chỉ ra lệnh; Ngài cho chúng ta lý do để vâng lời: “vì Ngài hay săn sóc anh em.” Sự chăm sóc của Ngài đã được bày tỏ qua nhiều lời hứa trong Kinh Thánh:

  • Thi Thiên 55:22: “Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi.”
  • Ma-thi-ơ 6:25-34: Chúa Giê-xu dạy đừng lo lắng về đời sống, vì Cha trên trời biết mọi nhu cầu của chúng ta.
  • Phi-líp 4:6-7: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời... sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ giữ gìn lòng và trí anh em.”

Như vậy, I Phi-e-rơ 5:7 mời gọi chúng ta bước vào sự nghỉ ngơi thuộc linh: không còn cố gắng ôm lấy những gánh nặng, nhưng tin cậy vào Đấng yêu thương chúng ta.

II. Khám Phá Cô-lô-se 3:23 – Làm Mọi Việc Như Làm Cho Chúa

1. Bối cảnh và mục đích

Thư Cô-lô-se được Phao-lô viết để chống lại các giáo lý sai lầm đang len lỏi vào Hội Thánh, đồng thời tái khẳng định địa vị tối cao của Đấng Christ. Từ chương 3, ông đưa ra những hướng dẫn thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc, đặc biệt trong các mối quan hệ gia đình và xã hội. Câu 22-24 hướng dẫn những người nô lệ (đại diện cho những người lao động thời đó):

“Hỡi kẻ làm tôi, hãy hết lòng vâng phục kẻ làm chủ theo phần xác, không phải vâng phục bề ngoài mà cốt làm vừa lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta; vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Chúa Cứu Thế.” (Cô-lô-se 3:22-24).

Nguyên tắc “làm cho Chúa” không chỉ dành cho nô lệ, mà áp dụng cho mọi Cơ Đốc nhân trong mọi công việc.

2. Nguyên ngữ Hy Lạp

Câu 23 viết: ὃ τι ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῷ Κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις (ho ti ean poiēte, ek psychēs ergazesthe, hōs tō Kyriō kai ou anthropois).

  • ὃ τι ἐὰν ποιῆτε – “bất cứ điều gì anh em làm”.
  • ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε – “hãy làm việc từ tâm hồn”, tức là hết lòng, với tất cả nhiệt huyết.
  • ὡς τῷ Κυρίῳ – “như làm cho Chúa”, so sánh với οὐκ ἀνθρώποις – “chứ không phải cho loài người”.

Động từ ergazesthe (làm việc) và trạng từ ek psychēs (từ tâm hồn) nhấn mạnh sự toàn tâm toàn ý. Công việc dù tầm thường đến đâu cũng có thể trở nên thánh khi chúng ta làm với tấm lòng hướng về Chúa.

3. Động lực và phần thưởng

Phao-lô chỉ rõ động lực: “vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng.” Phần thưởng không chỉ là tiền lương hay lời khen ngợi của con người, mà là sự ủy thác và phước hạnh đời đời từ Chúa. Khi làm việc như cho Chúa, chúng ta thể hiện lòng kính sợ Ngài và sự trung tín trong vai trò được giao.

Nguyên tắc này tìm thấy sự cộng hưởng trong những phân đoạn khác:

  • 1 Cô-rinh-tô 10:31: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy làm mọi sự vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”
  • Ê-phê-sô 6:7: “Hãy lấy lòng tốt làm việc, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta.”

Tóm lại, Cô-lô-se 3:23 kêu gọi chúng ta sống mỗi ngày với ý thức rằng Chúa hiện diện trong công việc của chúng ta, và Ngài là đối tượng tối hậu của mọi nỗ lực.

III. Mối Liên Hệ Giữa Hai Câu Kinh Thánh: Ném Lo Lắng – Phục Vụ Hết Lòng

Hai mệnh lệnh này bổ sung cho nhau một cách kỳ diệu. Lo lắng là kẻ thù của sự phục vụ hết lòng. Khi tâm trí chất đầy những băn khoăn, sợ hãi, chúng ta không thể tập trung hay dâng trọn tấm lòng cho công việc. Chúng ta dễ trở nên nửa vời, mệt mỏi và mất đi niềm vui. Ngược lại, nếu chúng ta biết trao mọi lo lắng cho Chúa, chúng ta được giải phóng để phục vụ Ngài cách tự do, vui mừng và hết lòng.

1. Lo lắng cản trở sự phục vụ

Chúa Giê-xu đã cảnh báo trong Ma-thi-ơ 13:22 về “sự lo lắng về đời nầy” có thể làm nghẹt ngòi Lời Chúa, khiến chúng ta không kết quả. Tương tự, lo lắng làm phân tâm, giảm sút năng lượng và khiến chúng ta không còn nhìn thấy mục đích cao cả trong những việc mình làm.

2. Ném gánh lo cho Chúa để phục vụ hết lòng

Khi chúng ta thực sự tin rằng Đức Chúa Trời đang chăm sóc mình, chúng ta có thể đặt trọn tâm trí vào nhiệm vụ hiện tại, biết rằng Ngài đang kiểm soát mọi kết quả. Sự bình an của Chúa bảo vệ lòng chúng ta (Phi-líp 4:7) và giúp chúng ta làm việc với thái độ tích cực, sáng tạo và kiên trì.

3. Gương mẫu của Chúa Giê-xu và các nhân vật Kinh Thánh

Chúa Giê-xu là mẫu mực hoàn hảo trong việc trao phó mọi sự cho Đức Chúa Cha và hoàn thành công việc Ngài giao.

  • I Phi-e-rơ 2:23: “Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình.”
  • Giăng 17:4: Chúa Giê-xu cầu nguyện: “Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha đã giao cho Con làm.”

Chúng ta cũng thấy Đa-vít, dù đối diện với hiểm nguy, vẫn tuyên bố: “Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi” (Thi Thiên 55:22). Ông vẫn tiếp tục lãnh đạo và chiến đấu vì biết Chúa đang gánh vác lo âu thay mình.

Như vậy, hai nguyên tắc này kết hợp thành một vòng tròn lành mạnh: càng phó thác lo lắng, càng có thể làm việc hết lòng; càng làm việc hết lòng vì Chúa, càng kinh nghiệm sự bình an và tin cậy hơn.

IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc

Làm thế nào để sống theo I Phi-e-rơ 5:7 và Cô-lô-se 3:23 một cách cụ thể? Dưới đây là một số đề xuất:

1. Cách trao lo lắng cho Chúa

  • Cầu nguyện cụ thể: Theo Phi-líp 4:6, hãy trình mọi điều lo âu lên Chúa bằng lời cầu xin, nài xin và sự tạ ơn. Viết ra những mối lo và dâng lên Chúa trong giờ tĩnh nguyện.
  • Lập bàn thờ tượng trưng: Có thể dùng một vật nhỏ (viên đá, mảnh giấy) tượng trưng cho gánh nặng, đặt lên bàn thờ hoặc nơi thờ phượng như một hành động giao phó.
  • Học thuộc lời hứa: Ghi nhớ I Phi-e-rơ 5:7 và những câu Kinh Thánh về sự quan phòng của Chúa. Mỗi khi lo lắng nổi lên, hãy nhắc lại: “Chúa đang chăm sóc tôi.”
  • Chia sẻ với tín hữu: Gánh nặng sẽ nhẹ đi khi có người cùng cầu nguyện (Ga-la-ti 6:2).

2. Cách làm việc như cho Chúa

  • Xác định mục đích: Trước khi bắt đầu công việc, dù là việc nhà, bài vở, hay công việc văn phòng, hãy dâng việc đó lên Chúa và thầm nguyện: “Con làm điều này vì Ngài.”
  • Làm với sự xuất sắc: Hãy làm hết khả năng Chúa ban, như Đa-ni-ên và ba bạn ông đã thể hiện sự khôn ngoan vượt trội (Đa-ni-ên 1:20).
  • Giữ thái độ đúng: Tránh than phiền, so sánh, hay ganh tị. Hãy phục vụ với lòng biết ơn và vui mừng (Cô-lô-se 3:17).
  • Tìm kiếm cơ hội làm chứng: Lòng trung tín và nhiệt tình trong công việc sẽ trở thành chứng nhân sống động cho người xung quanh (Ma-thi-ơ 5:16).

3. Cân bằng và sự bình an

Nhớ rằng làm việc cho Chúa không có nghĩa là làm việc quá sức, bỏ bê gia đình hay sức khỏe. Chúa cũng muốn chúng ta nghỉ ngơi và tin cậy Ngài về kết quả. Hãy đặt ranh giới lành mạnh, dành thời gian tĩnh nguyện, và luôn nhớ rằng chúng ta phục vụ một Chúa đầy lòng thương xót (Ma-thi-ơ 11:28-30).

V. Kết Luận

I Phi-e-rơ 5:7 và Cô-lô-se 3:23 là hai viên ngọc quý trong kho tàng Lời Chúa. Khi chúng ta học biết trao mọi lo lắng cho Đấng chăm sóc chúng ta, chúng ta được giải phóng để làm mọi việc hết lòng như làm cho Chúa. Đó không chỉ là bí quyết cho một đời sống hiệu quả, mà còn là con đường dẫn đến sự bình an thật và niềm vui phục vụ. Hãy bước đi mỗi ngày với sự tin cậy và tận tụy, biết rằng Chúa đang đồng hành cùng chúng ta trong từng công việc nhỏ nhất.

Nguyện Chúa ban phước và thêm sức cho bạn để sống trọn vẹn hai mệnh lệnh này, hầu cho Danh Ngài được vinh hiển!

Quay Lại Bài Viết