Có Môn Đồ Nào Đã Kết Hôn Không?
Trong quá trình tìm hiểu về các môn đồ của Chúa Giê‑xu, nhiều tín hữu thường thắc mắc liệu các vị sứ đồ có đời sống gia đình như thế nào. Đặc biệt, câu hỏi “Có môn đồ nào đã kết hôn không?” không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bối cảnh lịch sử, mà còn đưa ra những bài học thiết thực cho đời sống Cơ Đốc ngày nay. Bài viết này sẽ khảo sát Kinh Thánh, xem xét văn hóa thời Tân Ước và rút ra những ứng dụng quý báu cho mỗi chúng ta.
I. Phê-rô – Một Môn Đồ Có Vợ
Kinh Thánh Tân Ước cung cấp bằng chứng rõ ràng nhất về việc sứ đồ Si-môn Phi-e-rơ đã kết hôn. Cả ba sách Phúc Âm Nhất Lãm đều thuật lại câu chuyện Chúa Giê‑xu chữa lành cho mẹ vợ của Phi‑e‑rơ:
“Ma-thi-ơ 8:14-15 – Đức Chúa Jêsus vào nhà Phi‑e‑rơ, thấy mẹ vợ người đang nằm trên giường, đau rét. Ngài bèn rờ tay vào, bịnh rét liền dứt; rồi bà ấy chổi dậy, hầu việc Ngài.”
“Mác 1:29-31 – Vừa ra khỏi nhà hội, Ngài đi với Gia‑cơ và Giăng đến nhà Si‑môn và Anh‑rê. Vả, bà gia Si‑môn đang nằm trên giường, đau rét; tức thì họ thuật cho Ngài nghe về nỗi đau của bà. Ngài bèn lại gần, cầm tay bà, nâng dậy; bịnh rét dứt đi, và bà bèn hầu hạ Ngài.”
“Lu-ca 4:38-39 – Đức Chúa Jêsus ra khỏi nhà hội, vào nhà Si‑môn. Bà gia Si‑môn đang bị cơn sốt nặng lắm; họ cầu xin Ngài chữa cho. Ngài nghiêng mình trên bà, truyền cho cơn sốt, cơn sốt liền dứt; tức thì bà chổi dậy hầu việc họ.”
Cụm từ “mẹ vợ” (tiếng Hy Lạp: πενθερά – penthera) xuất hiện trong cả ba bản văn, xác nhận rằng Phê‑rơ có vợ, bởi nếu không có vợ thì không thể gọi là “mẹ vợ”. Ngoài ra, không thấy Kinh Thánh nhắc đến người vợ của ông trong các sự kiện sau này, nhưng sự hiện diện của bà mẹ vợ cho thấy Phê‑rơ đã lập gia đình trước khi đi theo Chúa. Điều này hoàn toàn phù hợp với văn hóa Do Thái thời ấy, khi đàn ông thường kết hôn khá sớm.
II. Các Môn Đồ Khác Có Kết Hôn Không?
Ngoài Phê‑rơ, Kinh Thánh không trực tiếp nói rõ từng môn đồ còn lại có gia đình hay không. Tuy nhiên, một phân đoạn quan trọng trong thư 1 Cô‑rinhtô của sứ đồ Phao‑lô cung cấp manh mối đáng chú ý:
“1 Cô-rinh-tô 9:5 – Chúng tôi há không có phép dẫn một người chị em làm vợ như các sứ đồ khác, như anh em Chúa và Sê‑pha đã làm ư?” (Bản Truyền Thống 1925)
Trong bản gốc Hy Lạp, câu này viết: μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ Κυρίου καὶ Κηφᾶς; (mē ouk echomen exousian adelphēn gunaika periagein, hōs kai hoi loipoi apostoloi kai hoi adelphoi tou Kyriou kai Kēphas;). Cụm từ “ἀδελφὴν γυναῖκα” (adelphēn gunaika) có thể dịch là “một chị em làm vợ”, tức là người vợ cũng là tín hữu. Phao‑lô đang biện minh về quyền lợi của những người rao giảng Tin Lành: họ có quyền được đem theo vợ trong các chuyến hành trình truyền giáo, và ông nêu ra rằng các sứ đồ khác, cùng với anh em của Chúa (có lẽ là Gia‑cơ, Giô‑sép, Si‑môn, Giu‑đe) và Sê‑pha (tức Phê‑rơ) đã thực hiện điều đó. Điều này cho thấy không chỉ Phê‑rơ, mà nhiều sứ đồ khác cũng đã kết hôn và họ vẫn đem vợ theo khi thi hành chức vụ.
Ngoài ra, nếu xét đến bối cảnh văn hóa Do Thái thế kỷ thứ nhất, hầu hết đàn ông Do Thái đều kết hôn, đặc biệt là những người đã trưởng thành. Chỉ có một số nhóm người như nhóm Ê‑xê (Essenes) hoặc một vài người có ơn gọi đặc biệt mới chọn sống độc thân. Các môn đồ của Chúa Giê‑xu phần lớn xuất thân từ tầng lớp lao động bình thường, do đó khả năng họ đã có gia đình là rất cao. Tuy nhiên, Kinh Thánh không ghi lại chi tiết về đời sống hôn nhân của họ, có lẽ vì không cần thiết cho sứ điệp cứu rỗi.
III. Đức Chúa Giê‑xu và Sự Độc Thân
Trái ngược với nhiều môn đồ, Chúa Giê‑xu đã chọn đời sống độc thân. Ngài chưa từng kết hôn, và Ngài cũng dạy về sự độc thân vì Nước Trời:
“Ma-thi-ơ 19:12 – Vì có người hoạn từ lúc mới sanh, có người hoạn vì tay người ta, và có người vì Nước Thiên Đàng mà tự làm hoạn. Ai có thể hiểu được thì hiểu.”
Ở đây, “tự làm hoạn vì Nước Thiên Đàng” là một cách nói về việc từ bỏ hôn nhân để dành trọn thời gian và năng lực cho công việc nhà Chúa. Chúa Giê‑xu không hề xem hôn nhân là xấu, nhưng Ngài công nhận rằng có những người được ơn đặc biệt để sống độc thân. Sứ đồ Phao‑lô cũng đề cập đến vấn đề này trong 1 Cô‑rinhtô 7, khi ông khuyên người độc thân nên ở như vậy nếu có thể, để chuyên tâm lo việc Chúa. Chính Phao‑lô là một mẫu gương về sự độc thân vì cớ Tin Lành.
IV. Bài Học Ứng Dụng Cho Đời Sống Cơ Đốc Ngày Nay
Từ những thông tin trên, chúng ta có thể rút ra nhiều bài học thiết thực cho hành trình theo Chúa của mình:
1. Hôn Nhân Không Phải Rào Cản Cho Chức Vụ
Qua gương của Phê‑rơ và nhiều sứ đồ khác, chúng ta thấy rằng họ vẫn có thể hết lòng theo Chúa dù đã lập gia đình. Chúa không đòi hỏi họ phải ly dị hay từ bỏ vợ con; thay vào đó, họ vẫn thi hành chức vụ với sự đồng hành của người thân. Điều này khích lệ các tín hữu ngày nay: dù bạn đang ở trong gia đình, bạn vẫn có thể phục vụ Chúa cách trọn vẹn.
2. Tôn Trọng Ơn Gọi Cá Nhân
Chúa Giê‑xu có người môn đồ độc thân (chính Ngài và có thể cả Giăng) và có người đã kết hôn. Ơn gọi của mỗi người là khác nhau. Một số được kêu gọi sống độc thân để dành trọn đời cho chức vụ, số khác được kêu gọi xây dựng gia đình Cơ Đốc làm chứng cho Ngài. Không nên lên án hay ép buộc một hình thức nào; thay vào đó, mỗi người hãy tìm kiếm ý Chúa cho đời sống mình.
3. Cân Bằng Giữa Gia Đình và Sự Phục Vụ
Các sứ đồ đã làm gương về sự cân bằng: họ dành thời gian cho việc rao giảng, nhưng vẫn quan tâm đến gia đình (ví dụ: Phê‑rơ lo cho mẹ vợ). Kinh Thánh dạy người lãnh đạo Hội Thánh phải quản lý tốt gia đình mình (1 Ti-mô-thê 3:4-5). Điều này nhắc nhở chúng ta rằng gia đình là nền tảng quan trọng và cần được ưu tiên trong kế hoạch phục vụ.
4. Sẵn Sàng Hy Sinh
Mặc dù có gia đình, các môn đồ vẫn từ bỏ nhiều thứ để theo Chúa. Phê‑rơ nói: “Nầy, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thầy” (Lu-ca 18:28). Điều này bao gồm công việc, nhà cửa, và cả những an toàn vật chất. Sự hy sinh của họ nhắc nhở chúng ta rằng theo Chúa có thể đòi hỏi chúng ta ưu tiên Ngài trên cả những mối quan hệ thân yêu (Ma-thi-ơ 10:37), nhưng Chúa sẽ ban lại gấp trăm (Mác 10:29-30).
5. Làm Chứng Trong Gia Đình
Vợ con của các môn đồ chắc hẳn đã được chứng kiến đời sống và lời giảng dạy của Chúa Giê‑xu, từ đó trở thành những người ủng hộ đắc lực. Gia đình Cơ Đốc có thể trở thành một trung tâm truyền giáo nhỏ, nơi mọi thành viên cùng nhau sống và rao truyền Phúc Âm.
V. Kết Luận
Kinh Thánh cho biết rõ rằng ít nhất môn đồ Phê‑rơ đã kết hôn, và qua thư 1 Cô‑rinhtô, chúng ta suy luận rằng nhiều sứ đồ khác cũng có vợ. Điều này hoàn toàn phù hợp với bối cảnh văn hóa và không hề mâu thuẫn với lời dạy của Chúa Giê‑xu về sự độc thân vì Nước Trời. Hôn nhân là một ơn phước từ Đức Chúa Trời, và việc phục vụ Ngài có thể thực hiện trong cả hai bậc sống. Quan trọng nhất là mỗi chúng ta hãy sống trọn vẹn cho Chúa, dù độc thân hay đã lập gia đình, luôn tìm kiếm ý muốn Ngài và sẵn sàng hy sinh vì Danh Ngài. Xin Chúa ban ơn và sự khôn ngoan để chúng ta bước đi trong ơn gọi của mình.