Cơ Đốc nhân có thể sống cuộc đời tốt nhất ngay bây giờ không?
Trong một thế giới đầy hoài nghi, trì hoãn và chờ đợi ngày mai tốt đẹp hơn, nhiều Cơ Đốc nhân tự hỏi liệu “cuộc đời tốt nhất” – một đời sống trọn vẹn, thịnh vượng và ý nghĩa – là một phần thưởng chỉ dành cho thiên đàng tương lai, hay đó chính là hiện thực có thể kinh nghiệm được ngay trong hiện tại. Kinh Thánh, đặc biệt qua lời dạy của Chúa Giê-xu Christ và các Sứ Đồ, đưa ra một câu trả lời vừa đầy hy vọng vừa đầy thách thức: Có. Cơ Đốc nhân có thể và nên sống cuộc đời tốt nhất ngay bây giờ, nhưng định nghĩa về “tốt nhất” đó phải được định hình bởi chính Đức Chúa Trời, chứ không bởi những tiêu chuẩn phù hoặc của thế gian.
I. Định Nghĩa Kinh Thánh Về “Cuộc Đời Tốt Nhất”: Sự Sống Dồi Dào
Khi nói đến “cuộc đời tốt nhất,” tâm trí con người thường hướng đến sức khỏe, của cải, địa vị và sự thoải mái. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu Christ tuyên bố một thực tại khác, sâu sắc và bền vững hơn: “Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dồi dào” (Giăng 10:10). Từ “dồi dào” trong nguyên ngữ Hy Lạp là “perissos” (περισσός), mang nghĩa vượt trên mức cần thiết, vượt trội, dư dật, vượt quá kỳ vọng. Sự sống này không đo lường bằng số lượng vật chất, mà bằng chất lượng thuộc linh và mối tương giao.
Sự sống dồi dào mà Chúa Giê-xu ban cho là sự sống được phục hồi trong mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Đó là sự tự do khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết (Rô-ma 6:22-23), sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết (Phi-líp 4:7), niềm vui trong Đức Thánh Linh (Rô-ma 14:17), và hy vọng không bao giờ hết. Cuộc đời tốt nhất, theo nghĩa này, đã được mua cho chúng ta bằng chính huyết của Đấng Christ và có thể được tiếp cận ngay lập tức bởi đức tin. Nó không phải là phần thưởng cuối cùng cho sự hoàn hảo, nhưng là món quà khởi đầu cho những ai thuộc về Ngài.
II. Hiện Thực Của Vương Quốc Đức Chúa Trời: “Đã” Và “Chưa”
Nền tảng thần học cho việc sống cuộc đời tốt nhất hiện nay nằm trong học thuyết về Vương Quốc Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu tuyên bố: “Kỳ hạn đã trọn, Vương Quốc Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin Tin Lành” (Mác 1:15). Vương Quốc ấy đã đến trong chức vụ của Đấng Christ (Lu-ca 17:21) nhưng chưa được trọn vẹn trong vinh quang cuối cùng (Khải Huyền 21:1-4).
Điều này tạo nên một nghịch lý tích cực: Cơ Đốc nhân đang sống trong thời đại “đã và chưa.” Chúng ta ĐÃ được cứu chuộc, được xưng công bình, được nhận làm con cái Đức Chúa Trời, và được Đức Thánh Linh ngự trị – những điều tạo nên nền tảng cho “cuộc đời tốt nhất” (Ê-phê-sô 1:3-14). Đồng thời, chúng ta CHƯA được biến hóa trọn vẹn thân thể, chưa thấy Ngài mặt đối mặt, và vẫn còn sống trong một thế giới sa ngã đầy đau khổ.
Nhà thần học thường gọi đây là “sự hiện thực hóa của thời kỳ sau rốt.” Những phước lành và thực tại của đời sau (sự sống đời đời, sự hiệp nhất trọn vẹn với Chúa) đã được kinh nghiệm một phần ngay trong hiện tại qua Đức Thánh Linh. Do đó, cuộc đời tốt nhất bây giờ không phải là một cuộc sống không có khó khăn, mà là một cuộc sống được định hình bởi thực tại tương lai. Chúng ta sống với niềm hy vọng trọn vẹn (Rô-ma 8:24-25), và chính niềm hy vọng đó biến đổi cách chúng ta đối diện với hiện tại.
III. Phương Thể Của Cuộc Sống Tốt Nhất: Ở Trong Đấng Christ
Làm thế nào để kinh nghiệm được sự sống dồi dào này? Chìa khóa nằm trong mạng lệnh “hãy ở”: “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi... Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:4-5). Động từ “ở” trong tiếng Hy Lạp là “menō” (μένω), nghĩa là lưu lại, tiếp tục, cư trú, duy trì mối liên hệ mật thiết. Cuộc đời tốt nhất không phải là kết quả của nỗ lực tự cứu hay tự cải thiện bản thân, mà là kết quả tất yếu của việc cư ngụ trong Đấng Christ.
Sự “ở trong Ngài” này được thể hiện qua:
Sự Thông Công với Chúa: Qua lời cầu nguyện, sự tĩnh lặng và lắng nghe tiếng Ngài (Thi Thiên 46:10).
Sự Ghi Nhớ Lời Chúa: Lời Ngài là thức ăn nuôi dưỡng đời sống thuộc linh (Ma-thi-ơ 4:4).
Sự Vâng Phục Bởi Đức Tin: Làm theo những điều Ngài đã dạy dỗ (Giăng 14:21).
Sự Hiệp Một trong Thân Thể: Gắn bó với Hội Thánh địa phương để được khích lệ, sửa dạy và cùng nhau phục vụ (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
Chính trong mối liên hệ sống động này mà chúng ta tìm thấy nguồn sức mạnh, sự khôn ngoan và sự thỏa lòng sâu xa, vượt lên trên mọi hoàn cảnh.
IV. Những Trở Ngại Thực Tế: Đau Khổ, Tội Lỗi và Sự Chờ Đợi
Thừa nhận khả năng sống cuộc đời tốt nhất hiện nay không có nghĩa là phủ nhận thực tế khắc nghiệt. Kinh Thánh không hứa một con đường trải hoa hồng. Chính Chúa Giê-xu đã cảnh báo: “Trong thế gian, các ngươi sẽ có sự hoạn nạn” (Giăng 16:33). Sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm sự đánh đập, tù đày, và hiểm nguy (2 Cô-rinh-tô 11:23-28).
Tuy nhiên, điểm then chốt là: cuộc đời tốt nhất có thể tồn tại ngay giữa những hoàn cảnh tồi tệ nhất. Phao-lô và Si-la đã hát ngợi khen Chúa trong ngục tối (Công vụ 16:25). Sứ đồ nói rằng ông “học” được bí quyết sống thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, nhờ quyền năng của Đấng Christ (Phi-líp 4:11-13). Từ “học” (“manthanō” μανθάνω) cho thấy đây là một tiến trình. Cuộc đời tốt nhất không phải là trạng thái tự động, mà là một sự tập luyện thuộc linh – học biết nhìn xa hơn hoàn cảnh để nhìn thấy quyền tể trị và sự thành tín của Đức Chúa Trời.
Ngoài ra, tội lỗi còn sót lại trong đời sống tín hữu vẫn là một rào cản. Nhưng ân điển của Đức Chúa Trời không chỉ để tha thứ, mà còn để giải phóng và biến đổi. Mỗi lần chúng ta chiến thắng một sự cám dỗ, vâng lời trong một lĩnh vực khó khăn, hoặc ăn năn sau khi vấp ngã, chúng ta đang kinh nghiệm thực tế của sự tự do và sự sống dồi dào (Rô-ma 6:12-14).
V. Ứng Dụng Thực Tế: Sống Cuộc Đời Tốt Nhất Mỗi Ngày
Làm thế nào để biến sự hiểu biết thần học này thành thực tế sống động? Dưới đây là một số ứng dụng cụ thể:
1. Định Hình Lại Tiêu Chuẩn Của Bạn: Hãy ăn sâu lời Chúa để định hình lại quan niệm về “tốt nhất.” Hãy cầu nguyện như Đa-vít: “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi biết các đường lối Ngài... vì trọn ngày tôi trông đợi Chúa” (Thi Thiên 25:4-5). Sự thỏa lòng và ý nghĩa thật không đến từ thành tích, mà đến từ sự hiện diện của Chúa.
2. Sống Trong Sự Hiện Diện Của Đức Chúa Trời (Coram Deo): Thực hành ý thức rằng bạn đang sống trước mặt Đức Chúa Trời, dưới ánh mắt yêu thương và quyền tể trị của Ngài, trong mọi công việc nhỏ nhất. Điều này biến công việc thường ngày thành sự thờ phượng (Cô-lô-se 3:23-24).
3. Nuôi Dưỡng Lòng Biết Ơn: Hãy “cảm tạ Chúa trong mọi sự” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18). Việc ghi chép lại những ơn phước hằng ngày sẽ giúp bạn nhìn thấy bàn tay chu cấp và sự thành tín của Chúa giữa những thử thách, từ đó kinh nghiệm sự bình an và vui mừng.
4. Đầu Tư Vào Đời Sống Thuộc Linh Và Mối Quan Hệ: Cuộc đời tốt nhất được xây dựng trên những điều vĩnh cửu. Hãy đầu tư thời gian, năng lực, của cải vào việc phát triển nhân cách Cơ Đốc, vào các mối quan hệ gia đình tin kính, và vào công việc Hội Thánh. “Vì các ngươi đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 3:3).
5. Phục Vụ Và Cho Đi Cách Rộng Rãi: Chúa Giê-xu dạy: “Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh” (Công vụ 20:35). Khi chúng ta tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của người khác bằng tình yêu thương của Đấng Christ, chúng ta khám phá ra một chiều kích sâu sắc của sự sống dồi dào – sự vui mừng của việc trở nên ống dẫn ân điển.
Kết Luận: Một Đời Sống Được Hướng Dẫn Bởi Hy Vọng
Vậy, Cơ Đốc nhân có thể sống cuộc đời tốt nhất ngay bây giờ không? Câu trả lời là một tiếng “A-men” vang dội. Cuộc đời tốt nhất ấy không phải là một trải nghiệm không tì vết, không đau khổ, hay giàu sang phú quý. Nhưng đó là một đời sống được phục hòa với Đức Chúa Trời, được lấp đầy bởi sự hiện diện của Ngài, được dẫn dắt bởi mục đích đời đời, và được nuôi dưỡng bởi niềm hy vọng không hề hư nát. Đó là cuộc sống “trong Đấng Christ,” bắt đầu từ giây phút chúng ta tin nhận và tiếp tục trọn cả cõi đời đời.
Ngay bây giờ, giữa những bận rộn, lo âu và bất toàn, bạn được mời gọi bước vào sự sống dồi dào đó. Hãy hướng mắt về Chúa Giê-xu, “là Đấng khởi đầu và kết thúc của đức tin” (Hê-bơ-rơ 12:2). Hãy ở trong Ngài. Hãy để Lời Ngài định hình mọi ước muốn của bạn. Khi đó, bạn sẽ khám phá rằng cuộc đời tốt nhất – cuộc đời được tạo dựng để bạn sống – không phải là một giấc mơ xa vời cho ngày mai, mà là một món quà có thể kinh nghiệm bằng đức tin, trong ân điển, và qua quyền năng của Đức Thánh Linh, ngay trong hiện tại này.