Tại sao Chúa hỏi Áp-ra-ham: 'Có điều gì quá khó đối với Đức Giê-hô-va chăng?' (Sáng Thế Ký 18:14)?

03 December, 2025
14 phút đọc
2,767 từ
Chia sẻ:

Tại sao Chúa hỏi Áp-ra-ham: 'Có điều gì quá khó đối với Đức Giê-hô-va chăng?' (Sáng Thế Ký 18:14)?

Trong hành trình đức tin của các tổ phụ, câu hỏi của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham tại Sáng Thế Ký 18:14 vang lên như một lời khẳng định uy quyền tuyệt đối của Ngài: “Có điều gì quá khó đối với Đức Giê-hô-va chăng?” Để thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa và tầm quan trọng của câu hỏi này, chúng ta cần đặt nó vào bối cảnh của câu chuyện, khám phá ngôn ngữ gốc, và rút ra những bài học thực tiễn cho đời sống tin kính ngày nay.

Bối cảnh của lời hứa

Sáng Thế Ký chương 18 mở đầu với việc Đức Giê-hô-va hiện ra cùng hai thiên sứ tại lều của Áp-ra-ham ở Mam-rê. Áp-ra-ham nhiệt thành tiếp đãi các vị khách. Sau bữa ăn, họ hỏi thăm Sa-ra, và Đức Chúa Trời phán: “Đến kỳ sanh nở, ta sẽ trở lại cùng ngươi, và Sa-ra, vợ ngươi, sẽ có một con trai” (câu 10). Lúc đó Sa-ra đứng sau cửa lều và nghe thấy lời hứa ấy. Kinh Thánh ghi: “Sa-ra nhạo cười thầm mà rằng: Già như tôi đây, còn có sự khoái lạc đó ư? Còn chúa tôi cũng đã già nữa!” (câu 12). Đức Giê-hô-va liền hỏi Áp-ra-ham: “Cớ sao Sa-ra cười mà rằng: Có quả thật rằng tôi sẽ sanh con, mặc dầu tôi đã già rồi sao? Có điều gì quá khó đối với Đức Giê-hô-va chăng? Đến kỳ định, ta sẽ trở lại cùng ngươi, và Sa-ra sẽ có một con trai” (câu 13-14).

Lời hứa về một đứa con trai đã được Đức Chúa Trời lặp đi lặp lại nhiều lần với Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 12:2,7; 15:4; 17:16,19). Nhưng giờ đây, khi cả Áp-ra-ham và Sa-ra đều đã quá tuổi sinh sản (Áp-ra-ham 100 tuổi, Sa-ra 90 tuổi), lời hứa ấy nghe có vẻ hoàn toàn bất khả thi đối với họ. Tiếng cười của Sa-ra bộc lộ sự nghi ngờ, thậm chí là sự không tin. Và chính trong bối cảnh ấy, Đức Chúa Trời đặt ra câu hỏi đầy uy lực: “Có điều gì quá khó đối với Đức Giê-hô-va chăng?”

Ý nghĩa của câu hỏi

Câu hỏi này không phải là một sự thắc mắc của Đức Chúa Trời, nhưng là một lời khẳng định về bản tính toàn năng của Ngài. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ được dùng cho “quá khó” là פָּלָא (pālā’), có nghĩa là “kỳ diệu, lạ lùng, vượt quá khả năng của con người, điều không thể”. Cụm “Có điều gì quá khó (pālā’) đối với Đức Giê-hô-va chăng?” tương đương với “Có điều gì là không thể đối với Chúa không?”

Đây là một câu hỏi tu từ, hàm ý rằng không có điều gì là quá khó, quá lạ lùng, hay không thể đối với Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng sáng tạo trời đất, Đấng giữ mọi lời hứa, Đấng có thể làm những việc vượt xa sự hiểu biết và khả năng của con người.

Đức Chúa Trời đặt câu hỏi này để:

  • Đối chất với sự nghi ngờ của Sa-ra: Ngài biết rõ những suy nghĩ thầm kín và giúp Sa-ra nhận ra rằng không có gì là không thể đối với Ngài.
  • Củng cố đức tin của Áp-ra-ham: Áp-ra-ham cũng đã từng cười (Sáng Thế Ký 17:17) khi nghe lời hứa này. Bây giờ Đức Chúa Trời muốn hai vợ chồng đặt trọn niềm tin vào quyền năng vô hạn của Ngài.
  • Nhấn mạnh rằng lời hứa của Ngài nhất định sẽ thành hiện thực: “Đến kỳ định, ta sẽ trở lại cùng ngươi, và Sa-ra sẽ có một con trai”.

Những minh họa khác về quyền năng không giới hạn của Đức Chúa Trời

Câu hỏi tương tự được lặp lại trong Kinh Thánh nhiều lần, đặc biệt trong sách Giê-rê-mi. Khi Giê-rê-mi mua một sân ruộng trong lúc thành Giê-ru-sa-lem sắp bị tàn phá (Giê-rê-mi 32:17), ông cầu nguyện: “Ôi! Lạy Chúa Giê-hô-va, chính Ngài đã dùng quyền năng lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất, chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài.” Sau đó Đức Giê-hô-va đáp: “Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta sao?” (Giê-rê-mi 32:27). Lời tuyên bố này nhằm xác quyết rằng dù cảnh ngộ có vô vọng đến đâu, Đức Chúa Trời vẫn có thể thực hiện ý muốn của Ngài.

Trong Tân Ước, sứ đồ Lu-ca ghi lại lời thiên sứ Gáp-ri-ên nói với Ma-ri: “Vì không có việc gì mà Đức Chúa Trời chẳng làm được” (Lu-ca 1:37). Chúa Giê-xu cũng phán: “Những sự loài người không làm được, thì Đức Chúa Trời làm được” (Lu-ca 18:27). Và trong Ma-thi-ơ 19:26, Chúa Giê-xu tuyên bố: “Đối với loài người thì điều đó không được, nhưng đối với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều được cả.”

Như vậy, từ Cựu Ước đến Tân Ước, Đức Chúa Trời luôn bày tỏ rằng Ngài không bị giới hạn bởi những luật tự nhiên hay những hoàn cảnh tuyệt vọng của con người. Đối với Ngài, mọi sự đều có thể.

Sự ứng nghiệm: Y-sác ra đời

Lời hứa của Đức Chúa Trời đã thành hiện thực đúng như Ngài đã phán. Sáng Thế Ký 21:1-2 chép: “Đức Giê-hô-va viếng Sa-ra như lời Ngài đã phán, và làm cho nàng như lời Ngài đã nói. Sa-ra thọ thai và sanh một con trai cho Áp-ra-ham trong tuổi già, đúng kỳ mà Đức Chúa Trời đã hứa.” Đứa trẻ được đặt tên là Y-sác, nghĩa là “cười”. Cái tên này vừa nhắc nhở về tiếng cười nghi ngờ ban đầu, vừa trở thành biểu tượng của niềm vui và sự kỳ diệu mà Đức Chúa Trời đã thực hiện.

Qua đó, chúng ta thấy rằng mặc dù con người có thể nghi ngờ, nhưng Đức Chúa Trời vẫn thành tín. Ngài không bị ảnh hưởng bởi sự yếu đuối của đức tin chúng ta, nhưng Ngài mong muốn chúng ta học tập tin cậy Ngài hoàn toàn.

Bài học thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân

Lời tuyên bố “Có điều gì quá khó đối với Đức Giê-hô-va chăng?” không chỉ là một sự thật thần học, mà còn là nền tảng cho đời sống đức tin hằng ngày của chúng ta. Dưới đây là một số áp dụng thực tiễn:

1. Tin cậy vào lời hứa của Đức Chúa Trời dù hoàn cảnh trái ngược

Giống như Áp-ra-ham và Sa-ra, chúng ta thường đối diện với những lời hứa trong Kinh Thánh mà hoàn cảnh hiện tại dường như mâu thuẫn. Có thể đó là lời hứa về sự cung ứng, sự chữa lành, sự hướng dẫn, hoặc sự trở lại của Chúa. Điều quan trọng là chúng ta phải ghi nhớ rằng Đức Chúa Trời thành tín và quyền năng. Ngài không hứa mà không làm thành. Hãy nuôi dưỡng đức tin qua việc suy gẫm Lời Chúa và nhìn lại những việc Ngài đã làm trong lịch sử cứu rỗi.

2. Đem mọi nhu cầu không thể giải quyết đến với Chúa

Chúa Giê-xu dạy: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho” (Ma-thi-ơ 7:7). Nhiều khi chúng ta không dám cầu xin vì nghĩ rằng vấn đề quá lớn, quá khó. Nhưng câu hỏi của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký 18:14 nhắc nhở rằng không có gì là quá khó cho Ngài. Hãy trình dâng mọi lo âu, mọi nan đề cho Chúa với lòng tin rằng Ngài có thể can thiệp một cách siêu nhiên.

3. Vượt qua sự nghi ngờ và sợ hãi

Sa-ra đã cười vì bà thấy mình già nua, không còn khả năng sinh con. Sự nghi ngờ của bà xuất phát từ việc nhìn vào hoàn cảnh tự nhiên. Đôi khi chúng ta cũng vậy, nhìn vào những khó khăn, giới hạn của bản thân hay của người khác mà quên rằng Đức Chúa Trời toàn năng đang hành động. Thay vì tập trung vào sự bất lực của mình, hãy tập trung vào quyền năng vô hạn của Chúa. Hãy xin Chúa gia thêm đức tin như các môn đồ đã xin (Lu-ca 17:5).

4. Sống trong niềm vui của sự kỳ diệu

Y-sác – “tiếng cười” – trở thành một lời nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời có thể biến sự nghi ngờ thành niềm vui, biến điều không thể thành có thể. Khi chúng ta kinh nghiệm sự can thiệp của Chúa trong cuộc đời mình, hãy vui mừng và làm chứng cho người khác. Những phép lạ không phải lúc nào cũng xảy ra theo cách chúng ta mong đợi, nhưng Đức Chúa Trời luôn hành động vì lợi ích của con cái Ngài (Rô-ma 8:28).

5. Áp dụng trong việc chia sẻ Phúc Âm

Trong công tác truyền giáo, nhiều lúc chúng ta cảm thấy những người cứng lòng không thể tin Chúa. Nhưng Đức Thánh Linh có thể biến đổi lòng người. Như lời Chúa Giê-xu nói: “Đối với loài người thì không được, nhưng đối với Đức Chúa Trời thì mọi sự đều được cả” (Ma-thi-ơ 19:26). Vì thế, hãy kiên trì cầu nguyện và rao giảng, tin rằng Chúa có thể cứu bất kỳ ai.

Kết luận

Câu hỏi “Có điều gì quá khó đối với Đức Giê-hô-va chăng?” là một lời tuyên bố mạnh mẽ về quyền năng tuyệt đối và sự thành tín của Đức Chúa Trời. Ngài đã chứng minh điều đó qua việc ban Y-sác cho Áp-ra-ham và Sa-ra, qua sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ, và qua vô số phép lạ trong Kinh Thánh cũng như trong đời sống của các tín hữu suốt dòng lịch sử. Hôm nay, mỗi chúng ta được mời gọi đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa, dù đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào dường như không thể vượt qua. Hãy nhớ rằng: “Vì không có việc gì mà Đức Chúa Trời chẳng làm được.” (Lu-ca 1:37).

Quay Lại Bài Viết