Al-Masih ad-Dajjal Dưới Góc Nhìn Kinh Thánh Tin Lành
Trong các cuộc đối thoại liên tôn ngày nay, thuật ngữ Al-Masih ad-Dajjal (Đấng Mê-si giả, hay Kẻ Lừa Dối) thường xuất hiện như một nhân vật trung tâm trong thần học cánh chung Hồi giáo. Là những Cơ Đốc nhân tin vào Kinh Thánh là Lời mặc khải duy nhất, trọn vẹn và đầy đủ của Đức Chúa Trời, chúng ta cần có cái nhìn rõ ràng dựa trên nền tảng Kinh Thánh về những lời tiên tri thời kỳ cuối. Bài viết này không nhằm mục đích phân tích giáo lý Hồi giáo, mà để làm sáng tỏ chân lý Kinh Thánh về kẻ thù cuối cùng của Đấng Christ, từ đó giúp Hội Thánh sống tỉnh thức, vững vàng trong đức tin và tích cực trong chức vụ.
Theo các Hadith (lời truyền) trong Hồi giáo, Al-Masih ad-Dajjal được mô tả là một nhân vật giả mạo, một kẻ lừa dối quyền năng sẽ xuất hiện trong thời kỳ cuối cùng. Hắn được cho là có một mắt, mang đến những phép lạ giả (như khiến trời mưa, đất đai màu mỡ), tuyên bố thần tính và gây ra hỗn loạn, bức hại lớn trước khi bị tiêu diệt bởi Isa (Jesus trong Hồi giáo).
Khi đối chiếu với Kinh Thánh, chúng ta thấy có những điểm tương đồng bề ngoài về một nhân vật phản chúa, quyền năng, lừa dối. Tuy nhiên, Kinh Thánh trình bày một bức tranh phong phú, có hệ thống và tập trung vào chủ đích cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chứ không chỉ là một chuỗi các biến cố. Trọng tâm của Cơ Đốc giáo không phải là “kẻ chống Chúa” mà là “Đấng Christ, và Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự” (1 Cô-rinh-tô 2:2). Mọi lời tiên tri đều phải được hiểu dưới ánh sáng của sự chết và sống lại của Ngài.
Kinh Thánh sử dụng nhiều danh xưng và hình ảnh để mô tả thực tại này. Chúng ta cần phân biệt giữa “tinh thần phản đấng Christ” (đang hoạt động) và “Kẻ Phản Chúa” (nhân vật cuối cùng).
1. Tinh Thần Phản Đấng Christ (Antichrist Spirit):
Sứ đồ Giăng là tác giả duy nhất sử dụng thuật ngữ Hy Lạp ἀντίχριστος (antichristos). Từ “anti” không chỉ có nghĩa là “chống đối” mà còn là “thay thế”. Vậy, “antichrist” là bất cứ điều gì/chối nào chống lại và tìm cách thay thế vị trí của Đấng Christ.
"Hỡi các con cái bé mọn, giờ cuối cùng là đây rồi. Các con đã nghe nói rằng Kẻ Phản Chúa (Antichrist) đến, và hiện nay đã có nhiều kẻ phản đấng Christ (antichrists) rồi; bởi đó chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng."
(1 Giăng 2:18).
Giăng chỉ rõ đây là một tinh thần đã hiện diện: "Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ phản đấng Christ (antichrist), tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con." (1 Giăng 2:22). Tinh thần này biểu hiện qua mọi giáo lý phủ nhận thần tính của Chúa Giê-xu, phủ nhận sự cứu rỗi duy nhất bởi ân điển qua đức tin nơi Ngài (Công vụ 4:12).
2. Con Người Tội Lỗi – Kẻ Phản Chúa Tương Lai:
Sứ đồ Phao-lô mô tả chi tiết về một nhân vật cuối cùng trong thư gửi cho Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca:
"…kẻ đói nổi lên, là con của sự hư mất, tức là kẻ đối địch, cất mình lên nghịch cùng mọi sự mà người ta gọi là Đức Chúa Trời, hoặc sự người ta thờ lạy, rồi chính nó ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời, tự xưng mình là Đức Chúa Trời."
(2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4).
Trong tiếng Hy Lạp, “con của sự hư mất” (ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας) nói đến bản chất và số phận của hắn. Hắn là hiện thân tối cao của “sự bội đạo” (ἀποστασία – sự lìa bỏ đức tin chân thật). Quyền năng của hắn là bởi “sự hành động của Sa-tan” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9) với đủ mọi phép lạ, dấu kỳ, việc giả dối để lừa gạt những kẻ hư mất.
Để hiểu đầy đủ, chúng ta phải quay về Cựu Ước. Tiên tri Đa-ni-ên đã thấy khải tượng về các đế quốc thế gian và một vị vua cuối cùng.
"Vua ấy sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và có ý định thay đổi những thời kỳ và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó trong tay người một kỳ, và những kỳ, và nửa kỳ."
(Đa-ni-ên 7:25).
Đặc điểm của kẻ này là:
- Lời nói phạm thượng: Tự tôn mình lên (như 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4).
- Bức hại dân sự Đức Chúa Trời: Làm hao mòn các thánh.
- Tìm cách thay đổi luật pháp và trật tự thuộc linh: Đây là bản chất của sự thay thế (anti) chân lý của Đức Chúa Trời.
Hình ảnh “tiên tri giả” đã có từ xưa (ví dụ trong Phục truyền 13:1-3). Họ làm dấu lạ để dụ dỗ dân sự theo các thần khác. Kẻ Phản Chúa cuối cùng chính là đỉnh điểm của mọi tiên tri giả, mọi thế lực chống nghịch Đức Chúa Trời trong lịch sử.
Sứ đồ Giăng trong Khải Huyền cho chúng ta bức tranh biểu tượng sống động về hai nhân vật chính của sự lừa dối thời kỳ cuối:
1. Con Thú Từ Biển Lên (Khải Huyền 13:1-10):
Đây là hình ảnh về một thế lực chính trị-quyền lực toàn cầu dưới sự điều khiển của Sa-tan (con rồng). Nó có quyền cai trị, chiến tranh, và được thế gian thờ phượng. “Nó nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đến đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời.” (Khải Huyền 13:6). Một cái đầu của nó bị thương nhưng được chữa lành cách kỳ diệu (câu 3), khiến cả thế gian kinh ngạc và theo nó – một phép lạ giả để lừa dối.
2. Con Thú Từ Đất Lên (Tiên Tri Giả, Khải Huyền 13:11-18):
Đây là một thế lực tôn giáo giả. Nó có hai sừng giống chiên con (vẻ ngoài hiền lành, giống Đấng Christ) nhưng lại nói như con rồng (bản chất của Sa-tan). Nhiệm vụ của nó là bắt thế gian thờ lạy Con Thú thứ nhất và thực hiện những phép lạ giả (khiến lửa từ trời xuống) để lừa dối. Nó cũng là tác nhân thiết lập “dấu của con thú” (666) – biểu tượng của sự thuộc về và tôn thờ hoàn toàn hệ thống chống nghịch Đức Chúa Trời.
Cả hai “con thú” này cùng với Sa-tan tạo thành bộ ba bắt chước Tam Nhất Thánh (Satan, Antichrist, Tiên Tri Giả), một sự bắt chước lố bịch và phạm thượng của Ba Ngôi Đức Chúa Trời (Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh). Chúng là hiện thân cuối cùng cho mọi hệ thống chính trị và tôn giáo loài người chối bỏ Đấng Christ.
Kiến thức về thời kỳ cuối không phải để chúng ta suy đoán ngày giờ hay sợ hãi, mà để sống tỉnh thức, trung tín và can đảm.
1. Gắn Rễ Sâu Trong Chân Lý và Mối Liên Hệ Với Chúa Giê-xu:
Tinh thần phản đấng Christ đã hoạt động. Sự phòng vệ duy nhất là biết Chúa Giê-xu cách cá nhân và thông suốt Lời Ngài. Hãy học Kinh Thánh có hệ thống. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong Giăng 17:17 là kim chỉ nam: “Xin lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Chúa tức là lẽ thật.” Khi chúng ta biết Đấng Christ thật, mọi đấng christ giả sẽ lộ hình.
2. Tỉnh Thức Trước Sự Lừa Dối:
Chúa Giê-xu cảnh báo: “Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.” (Ma-thi-ơ 24:24). Tiêu chuẩn đánh giá không phải là “phép lạ” mà là giáo lý về Chúa Giê-xu (1 Giăng 4:1-3). Bất cứ điều gì hạ thấp thần tính, sự chết chuộc tội thay, và sự sống lại của Ngài đều mang tinh thần phản đấng Christ.
3. Sống Và Rao Giảng Tin Lành Cứu Rỗi:
Tin Mừng là quyền năng phá tan mọi sự lừa dối. Trong khi thế giới chờ đợi một “mesiah” giả để giải quyết các vấn đề chính trị, kinh tế, chúng ta phải công bố về Đấng Mê-si thật đã đến, đã chết, đã sống lại và sẽ trở lại. Sứ mạng của chúng ta là đưa nhiều người ra khỏi quyền lực của sự hư mất (cô-lô-se 1:13) trước khi sự lừa dối lên đến đỉnh điểm.
4. Giữ Vững Đức Tin Giữa Sự Bội Đạo:
Sự bội đạo (apostasy) là một dấu hiệu của thời kỳ cuối. Chúng ta được gọi không phải để ngã theo dòng chảy, mà để “cầm giữ điều mình đã có” (Khải Huyền 3:11). Hãy gắn bó với Hội Thánh địa phương trung thành với Lời Chúa, nương dựa lẫn nhau, khích lệ nhau mỗi ngày (Hê-bơ-rơ 10:25).
Dù giáo lý về Al-Masih ad-Dajjal trong Hồi giáo có những nét tương đồng bề ngoài với lời tiên tri Kinh Thánh, nhưng trọng tâm và kết cục hoàn toàn khác biệt. Kinh Thánh không dừng lại ở một nhân vật chống Chúa, mà mặc khải về sự chiến thắng vinh quang của Đấng Christ.
Con Thú và Tiên Tri Giả sẽ bị quăng xuống hồ lửa (Khải Huyền 19:20). Sa-tan sẽ bị cầm giữ và tiêu diệt (Khải Huyền 20:10). Kết cục đã được định đoạt. Lời hứa cho chúng ta là:
"Còn Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ giày đạp Sa-tan dưới chơn anh em trong ít lâu. Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở cùng anh em!"
(Rô-ma 16:20).
Vậy, thay vì lo sợ về Dajjal hay Antichrist, chúng ta hãy tập trung vào Đấng Christ, Đấng đã chiến thắng mọi quyền lực sự chết và tội lỗi. Hãy sống mỗi ngày trong sự kính sợ Chúa, tỉnh thức trong cầu nguyện, hầu việc trong yêu thương, và trông đợi sự trở lại vinh hiển của Đấng Mê-si chân thật – Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta. A-men.